
Trong những ngày cuối tháng 11, cụm từ “hẹn hò kiểu Disney” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Việt Nam. Cách gọi này nhanh chóng trở thành trào lưu mới của giới trẻ khi mô tả một dạng quan hệ nửa tình cảm nửa bạn bè. Đó là kiểu gắn bó được thể hiện qua sự quan tâm, thân thiết và tương tác có phần tình tứ, nhưng lại thiếu đi lời xác nhận chính thức giữa hai người.
Trước đây, người dùng mạng thường gọi những mối quan hệ như vậy bằng nhiều tên khác nhau như “mập mờ”, “trên tình bạn dưới tình yêu”, “super friend” hay “hẹn hò nhưng chưa thừa nhận”. Tuy nhiên, việc gắn nó với Disney tạo nên một sắc thái hài hước và dễ hiểu hơn, đặc biệt khi hình ảnh Nick Wilde và Judy Hopps từ phim Zootopia được xem như biểu tượng cho kiểu quan hệ lửng lơ này.
Nguồn gốc của cụm từ được cho là bắt đầu từ bộ phim hoạt hình Zootopia ra mắt năm 2016. Trong tác phẩm, cáo Nick và thỏ Judy cùng trải qua nhiều biến cố, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Sự quan tâm mà cả hai dành cho nhau được xây dựng tinh tế, vừa đủ để người xem cảm nhận chút bâng khuâng của tình cảm, nhưng cũng đủ dè chừng để Disney không xác nhận họ là một cặp. Mối quan hệ ấy được để mở, phụ thuộc vào cách khán giả lý giải và cảm nhận.
Đến khi Zootopia 2 công chiếu tại Việt Nam cuối tháng 11, cụm từ “hẹn hò kiểu Disney” lại một lần nữa trở nên phổ biến. Phần phim mới tiếp tục khai thác sự ăn ý giữa Nick và Judy bằng nhiều chi tiết giàu ẩn ý, nhưng Disney vẫn giữ nguyên sự lửng lơ, không xác nhận họ là người yêu. Sự không rõ ràng đó vô tình khiến người trẻ xem đây là “chuẩn mực” của kiểu quan hệ không tên: gần gũi như đang yêu nhưng lại chưa bao giờ chính thức.

Chính vì vậy, trên các nền tảng như Facebook hay TikTok, hàng loạt bài đăng sử dụng cụm từ “bạn bè kiểu Disney” theo cách hài hước để nói về những mối quan hệ khó định nghĩa. Câu nói “Trước câu hỏi ‘chúng ta là gì?’, cứ trả lời: bạn bè kiểu Disney” xuất hiện dày đặc trong các bình luận và bài chia sẻ. Nhiều bạn trẻ xem đây là lời đáp nhẹ nhàng cho những câu chuyện tình cảm chưa đủ chín để gọi là yêu, nhưng cũng quá thân để chỉ là bạn.
Một số bình luận còn biến tấu lời thoại của Nick và Judy để trêu đùa nhau. Thay vì bày tỏ trực tiếp, người dùng mạng đùa rằng chỉ cần nói “Tôi quý cô, đồng nghiệp” theo phong cách nửa thật nửa đùa của nhân vật trong phim là đủ để mô tả tình cảm kiểu Disney.
Dù chỉ là một xu hướng mạng xã hội, “hẹn hò kiểu Disney” phản ánh khá rõ trạng thái cảm xúc của nhiều người trẻ hiện nay. Họ sẵn sàng xây dựng sự thân mật, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đặc biệt, nhưng lại ngần ngại bước thêm một bước để xác nhận tình yêu. Và thế là, mối quan hệ ấy cứ nhẹ nhàng, mơ hồ và đầy những khoảng trống – giống như Nick và Judy trên màn ảnh.