Với chuỗi trận giao hữu đa dạng, từ thắng đậm đến thử thách khắc nghiệt, Girona đang dần định hình lối chơi linh hoạt và hiệu quả. Họ từng vượt qua Alaves và hủy diệt UE Olot, nhưng cũng nhận những bài học quan trọng khi đối đầu Marseille và Atletico. Điểm mạnh của thầy trò HLV Michel là tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tận dụng sai lầm đối thủ, nhưng hàng thủ vẫn còn thiếu chắc chắn.
Trái ngược với Girona, Wolves vẫn chưa thể giành nổi một chiến thắng nào trong loạt giao hữu gần đây. Đội bóng nước Anh đang loay hoay với bài toán tổ chức – nơi hàng tiền vệ thiếu kết nối và hàng công quá lệ thuộc vào cá nhân. Trận thua 1-3 trước Lens mới đây thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chuẩn bị chệch choạc của “Bầy Sói”.
Cả hai đội đều hướng đến trận đấu này như bước tổng duyệt cuối cùng. Girona có phong độ tốt hơn, lực lượng ổn định và lối chơi định hình rõ nét. Trong khi đó, Wolves vẫn đang thử nghiệm và chưa tìm ra bộ khung tối ưu. Nhiều khả năng, Girona sẽ làm chủ thế trận và tạo ra nhiều áp lực hơn, còn Wolves sẽ chơi phản công với hy vọng tận dụng sai sót.
Nếu Girona tiếp tục duy trì nhịp độ hiện tại, họ có thể kết thúc giai đoạn giao hữu bằng một chiến thắng nữa – đủ để mang theo khí thế trước mùa giải chính thức. Còn với Wolves, điều quan trọng hơn kết quả có lẽ là… tìm được chính mình.