Trên sân Seoul, Tottenham và Newcastle đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn trong khuôn khổ giao hữu trước mùa. Brennan Johnson mở tỷ số sớm cho Spurs, nhưng Newcastle cũng nhanh chóng đáp trả bằng siêu phẩm của Harvey Barnes. Kết quả hòa 1-1 phản ánh thế trận cân bằng, nhưng điều khiến cả sân vận động lặng đi lại đến từ những khoảnh khắc bên lề tỷ số.
Huấn luyện viên Thomas Frank xác nhận James Maddison đã gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối – đúng vị trí từng khiến anh phải nghỉ thi đấu trước đó. “Chúng tôi gần như chắc chắn đó là chấn thương đầu gối cũ tái phát,” Frank chia sẻ. Việc Maddison rời sân với biểu cảm lo lắng khiến người hâm mộ không khỏi bất an, nhất là khi mùa giải mới đang tới gần.
Trong khi đó, mọi ánh mắt đều hướng về Son Heung Min – biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc và của chính Tottenham. Đây là trận đấu cuối cùng của Son trong màu áo Spurs, trước khi chuyển đến khoác áo LAFC tại MLS. Được thay ra ở giữa hiệp hai, Son được đồng đội xếp hàng chào tạm biệt, ban huấn luyện đứng dậy vỗ tay tri ân. Son không kìm được cảm xúc và bật khóc ngay trên sân.
“Cuộc sống và bóng đá đôi khi vừa đẹp vừa tàn nhẫn. Chúng tôi đã có một trận đấu hay, chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời của Son, nhưng đồng thời mất Maddison vì chấn thương,” HLV Frank nói.
Ông cho biết thêm, sau trận, toàn đội đã có một buổi chia tay nhỏ với Son trong phòng thay đồ. “Tôi không nói gì nhiều, vì hôm nay là ngày của Son. Cậu ấy chia sẻ vài lời. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp.”
Với Son, đó là lời chào tạm biệt đầy nước mắt. Với Maddison, đó lại có thể là khởi đầu cho một chuỗi ngày khó khăn. Và với Tottenham, đó là ngày cảm xúc đan xen giữa hi vọng và tiếc nuối.