Trận đấu giữa Santos và Flamengo đã diễn ra đúng như kỳ vọng khi cả hai đội đều chơi với tinh thần cao nhất. Trong thế trận có phần lép vế, Santos vẫn biết cách tận dụng khoảnh khắc tỏa sáng của người hùng Neymar. Dù bị kèm chặt gần như suốt cả trận, tiền đạo mang áo số 10 vẫn thể hiện bản lĩnh bằng pha xử lý đẳng cấp: khống chế bóng gọn gàng và xoay người dứt điểm lạnh lùng, mang về 3 điểm quý giá cho đội chủ sân Vila Belmiro.
Bên cạnh đó, trận đấu này còn chứng kiến dấu ấn lịch sử khác khi Robinho Jr, con trai huyền thoại Robinho, lần đầu ra sân chuyên nghiệp trong màu áo Santos. Cầu thủ trẻ mang áo số 7 được HLV Clever Xavier tung vào sân từ phút 65, mở ra một chặng đường mới đáng chú ý trong sự nghiệp.
Phía Flamengo, họ kiểm soát phần lớn thế trận, với thời lượng cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, những pha xử lý của các ngòi nổ như Plata hay De Arrascaeta lại thiếu sự sắc sảo cần thiết để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Santos.
Thất bại này khiến Flamengo đánh mất vị trí vững chắc trên đỉnh bảng, khi hiện tại họ chỉ còn dẫn đầu nhờ hiệu số phụ. Trong khi đó, Santos tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 sau 14 vòng đấu – một bước tiến quan trọng về mặt tinh thần lẫn điểm số.
Một lần nữa, Neymar cho thấy anh vẫn là trái tim của Santos, là người có thể thay đổi vận mệnh trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.