Mùa xuân, trong văn hóa phương Đông, luôn mang theo hơi thở tươi mới của thiên nhiên và con người, hòa quyện cùng nhau trong một vũ điệu bất tận. Đây không chỉ là thời khắc của những đóa hoa khoe sắc, mà còn là lúc chúng ta bắt đầu những hành trình mới, gieo những ước mơ và niềm hy vọng vào cuộc sống. Và trong không gian của mùa xuân, "Tết trồng cây" đã trở thành một phong tục đầy ý nghĩa, là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ kho báu vô giá mà thiên nhiên ban tặng.
Mỗi hạt mầm được gieo xuống đất chính là một cam kết cho tương lai. Đó là sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, được nuôi dưỡng bởi lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy, mỗi lần Tết đến, người Việt lại tìm về với mảnh đất quê hương, trồng cây như một cách để gắn kết với thiên nhiên, để những mầm xanh có thể vươn lên, làm tươi mới cảnh vật, đồng thời cũng là những lời chúc may mắn cho tương lai.
Trong hành trình này, Menard cũng tự hào khi là một phần của những mùa xuân ý nghĩa. Thương hiệu đã đồng hành cùng đại sứ Hà Anh Tuấn trong dự án “Rừng Việt Nam”, mang sắc xanh đến những miền đất như Vị Xuyên (Hà Giang) và Tà Kóu (Bình Thuận). Những vùng đất khô cằn, trước đây chỉ biết đến sự nắng nóng, giờ đây đã được đánh thức bởi những mầm xanh đầy sức sống. Những cây cổ thụ vươn lên từ đất cằn cỗi, là minh chứng cho sức mạnh của lòng kiên trì và sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Mỗi hành động gieo trồng là một hành động không chỉ dành cho hiện tại mà còn cho thế hệ mai sau. Menard luôn tin rằng, những giá trị lớn lao không bắt đầu từ những điều vĩ đại, mà chính từ những điều giản dị, nhỏ bé: một bàn tay vun trồng, một tấm lòng trân quý thiên nhiên. Đó chính là nền tảng cho những thay đổi kỳ diệu, là nguồn sức mạnh để biến những hy vọng thành hiện thực.
Hãy cùng nhau gieo những hạt giống tốt đẹp, để mỗi nhành cây vươn lên thành bóng mát cho ngày mai. Hãy để mùa xuân này trở thành một mùa của sự tái sinh, nơi chúng ta không chỉ trồng cây mà còn gieo niềm tin, hy vọng vào một tương lai xanh tươi, trong lành và tràn đầy hy vọng. Và trong mỗi lần Tết trồng cây, chúng ta lại hướng về một tương lai đầy ắp những ước mơ và những tấm lòng hướng thiện.
Tết trồng cây, mùa xuân ngập tràn hy vọng, là hành động nhỏ bé nhưng mang đến sự thay đổi to lớn cho đất nước, cho môi trường và cho mỗi chúng ta.
(Nguồn Menard Việt Nam)