Vào hôm thứ Hai, Tòa án Seoul đã giữ nguyên phán quyết trước đó, tuyên bố Lee vô tội trong các cáo buộc thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán liên quan đến vụ sáp nhập vào năm 2015. Phán quyết này sẽ giúp Lee tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh di động và chip của Samsung, vốn đã chứng kiến sự suy giảm lợi nhuận trong những năm qua. Lee luôn khẳng định mình không phạm tội.
Mặc dù vậy, cơ quan công tố vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc, nhưng khả năng thành công là rất thấp do không có bằng chứng mới nào được đưa ra, theo các chuyên gia. Luật sư của Samsung, Kim You Jin, đã phát biểu: "Đây là một vụ án kéo dài rất lâu, và chúng tôi hy vọng rằng với phán quyết này, các bị cáo sẽ có thể tập trung vào công việc của mình."
Vào năm 2017, các công tố viên cáo buộc Lee thao túng giá cổ phiếu của hai công ty con của Samsung để tạo điều kiện cho vụ sáp nhập, giúp ông củng cố quyền lực. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024, tòa án đã phán quyết rằng các công tố viên không đủ bằng chứng để chứng minh điều này. "Rất khó để nói rằng Lee Jae-yong [hay Jay Y. Lee] đã đứng sau vụ sáp nhập và rằng vụ sáp nhập này chỉ được thực hiện vì mục đích thừa kế quyền lực của Lee," một thẩm phán cho biết trong phán quyết.
Lúc đó, quyết định này đã được các nhóm doanh nghiệp hoan nghênh, nhưng không phải ai cũng đồng tình. "Phán quyết này sẽ giải phóng Lee khỏi các rủi ro pháp lý, nhưng tôi cảm thấy bối rối về công lý kinh tế của đất nước," Park Ju-geun, giám đốc của tổ chức tư vấn doanh nghiệp Leaders Index, cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Financial Times vào tháng 2 năm 2024. "Quyết định này hoàn toàn trái ngược với tất cả các phán quyết trước đây về vụ sáp nhập."
Ban đầu, Lee bị kết án năm năm tù vào năm 2017 vì tội hối lộ quan chức công trong vụ sáp nhập này, nhưng Tòa án Tối cao đã lật lại phán quyết và yêu cầu xét xử lại. Trong phiên tòa xét lại, Lee bị kết án hai năm rưỡi tù vào đầu năm 2021, nhưng sau đó được tạm tha chỉ sau sáu tháng (cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng bị tù vì liên quan đến vụ việc này). Vào năm 2022, Lee được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ân xá, người gần đây cũng đã bị luận tội và đối mặt với cáo buộc phản loạn liên quan đến một cuộc đảo chính quân sự.