Sau thất bại trước Bồ Đào Nha trong loạt đá luân lưu ở chung kết Nations League, Alvaro Morata thừa nhận đây có thể là lần cuối anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.
Trả lời phỏng vấn sau trận, chân sút Galatasaray chia sẻ: “Tôi cảm thấy có lỗi với các đồng đội, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Tôi cảm ơn HLV vì những lời động viên. Quả phạt đền đó, tôi đá không tốt, lẽ ra tôi phải làm tốt hơn, nhưng bây giờ không thể thay đổi được gì. Tôi rất giận, thậm chí muốn khóc, dù không thể bật khóc.”
Morata cũng bày tỏ cảm xúc cá nhân khi chứng kiến các con theo dõi trận đấu trên khán đài: “Các con tôi có mặt trên sân. Cuộc sống là như vậy, có những bài học phải trải qua. Năm ngoái chúng tôi vô địch, hôm nay tôi phải sống với một khoảnh khắc khó khăn.”
Khi được hỏi về tương lai, tiền đạo 31 tuổi nói: “Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến trận đấu hôm nay, nhưng có khả năng tôi sẽ không trở lại đội tuyển vào tháng 9.”
Nếu chia tay đội tuyển, Morata sẽ khép lại hành trình quốc tế với hơn 70 lần ra sân và đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho Tây Ban Nha.