Hà Nội sẽ bớt đi mùa nhớ thương nếu thiếu đi cúc họa mi dịu dàng, trong trắng, mỏng manh mà xinh xắn như nụ cười trong trẻo của người thiếu nữ. Mới chớm đông, trái tim nhiều người đã đong đầy những cảm xúc dịu nhẹ sâu lắng, một mùa cúc họa mi lại về…Đó là khi giới trẻ Hà Nội lại háo hức ghi lại những bức hình tuyệt đẹp bên những vườn hoa cúc họa mi.
Cúc Họa Mi, loài cúc dại trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời. Loài hoa nhỏ bé, ngây ngô, giản dị mà khiến cho biết bao người không thôi ưu ái. Hoa ngập tràn phố, hoa ngập tràn lòng, hoa ngập tràn những tiếng yêu thương…Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh oằn mình dưới những cơn gió khiến cho khung cảnh phảng phất một nét trầm buồn. Cúc họa mi đến báo hiệu mùa thu đã qua và trời đất chuẩn bị bước vào mùa đông rét mướt. Cúc họa mi cũng tựa như các nàng thiếu nữ vậy, mơn mởn xuân thì tràn trề nhựa sống.

Cuối tháng 11 cũng là lúc cúc họa mi vào mùa, loài hoa này được trồng trải rộng một vùng ở vườn hoa Nhật tân Hà Nội, với giá vé vào cửa 30.000vnđ một người. Mỗi mùa cúc họa mi tới rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ say mê tạo dáng bên những vườn hoa cúc họa mi.
Say đắm làm sao những thiếu nữ đương độ trăng tròn, e ấp tạo dáng bên những đóa hoa mỏng manh tinh khiết:




Lòng người một khi đã nhớ, đã yêu vẫn thường say mê, chếnh choáng… đó cũng là cảm xúc bao người dành cho loài hoa mong manh này. Ngoài việc mua về nhà cắm chơi, thì đến tận vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu, bãi đá Sông Hồng để ghi lại những bức ảnh đẹp, và hơn hết là được chìm đắm trong không gian ngập tràn sắc trắng của cúc họa mi. sẽ đem đến cho con người ta những cảm xúc nao lòng, đó là cảm xúc của hoài niệm, của nỗi nhớ thương không thể nói thành lời. Mỗi năm một lần “đến hẹn lại lên”, hình ảnh của hoa cúc hoa mi mềm mại, hiền hòa mang cảm hứng vĩnh cửu, đó là khi các thiếu nữ Hà thành lại xúng xính váy áo tạo dáng bên hoa.
Photo: Trung Hiếu (Studio: Diamond 806 minh khai)
Make up: Make Up Emilynga