Dù năm nay Leicester bay cao tại Premier League với cánh chim đầu đàn Jamie Vardy. Người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Giải Ngoại hạng. Tuy nhiên không có Vardy Bầy Cáo có thể đứng ở vị trí như hiện tại không?
Công bằng mà nói Leicester đã có mùa giải tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của Brendan Rodgers, cựu thuyền trưởng của Liverpool. Bầy Cáo vẫn là đối thủ khó chịu cho bất kì đội bóng nào đối đầu với họ.
Nhưng ở đấu trường Champions League thì khác. Bầy Cáo vẫn chỉ như Thỏ non trước những gã Hùm Xám Bayern Munich, hay bầy Kền kền trắng Real Madrid. Thậm chí Bầy Dơi Valencia cũng là nơi đi dễ khó về. Leicester chỉ như con thuyền nhỏ đối đầu với những chiến hạm tinh nhuệ bởi chiều sâu đội hình toàn siêu sao của những đội bóng luôn được coi là “ông kẹ” ở đấu trường này.
Thậm chí xét về bản quyền truyền hình, số lượng người xem Leicester thi đấu ở Champions League sẽ ít hơn rất nhiều so với M.U hay Chelsea.
Còn nếu số điểm trên bảng xếp hạng không thay đổi tới vòng đấu cuối cùng thì trận đấu giữa Leicester và M.U sẽ là trận chung kết cuối cùng của mùa giải, rất khó để biết được đội nào sẽ giành chiến thắng, nhưng M.U vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn.
Chelsea của Frank Lampard thì đang trong giai đoạn chuyển giao, trận hay trận dở nên vẫn chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng nói chung Leicester khó mà tham vọng cao được ở đấu trường Champions League, vị trí họ đang có được cũng bởi sự bất ổn của Chelsea và Manchester United giai đoạn đầu mùa bóng.
Leicester phụ thuộc quá nhiều vào Jamie Vardy. Liệu mùa giải sang năm anh còn giữ được phong độ như hiện tại? Những Iheanacho, Mendy, Gray chỉ ở dạng tiềm năng. Vậy Leicester sẽ làm được gì nếu tham dự Champions League?
Dù gì thì Liverpool và Manchester United vẫn là những ông kẹ ở Champions League.