Manchester United đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Bryan Mbeumo từ Brentford với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng trả ngay và 5 triệu bảng phụ phí. Đây là thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận với câu nói quen thuộc "Here we go!", đánh dấu cái gật đầu cuối cùng từ cả hai CLB.
Mbeumo từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ, đặc biệt sau một mùa giải bùng nổ cùng Brentford với 20 bàn thắng và 8 kiến tạo – con số ấn tượng hơn cả tổng số bàn thắng mà MU ghi được tại Premier League mùa trước. Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn cải tổ hàng công, Mbeumo được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép mang lại sự khác biệt.
Điều đáng chú ý là Mbeumo đã đồng ý các điều khoản cá nhân với MU từ vài tuần trước, và chỉ chờ hai CLB thống nhất giá chuyển nhượng. Brentford đã tỏ ra cứng rắn trên bàn đàm phán, đòi mức phí cao hơn 62,5 triệu bảng – con số MU từng bỏ ra để mua Matheus Cunha từ Wolves. Và rốt cuộc, đội bóng thủ đô London đã thành công khi khiến MU nhượng bộ.
Chỉ tốn 5,8 triệu bảng để đưa Mbeumo về từ Troyes vào năm 2019, Brentford không chỉ tận hưởng một cầu thủ đầy chất lượng trong nhiều mùa giải mà giờ đây còn thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Tổng cộng, Mbeumo đã ghi 70 bàn cho CLB này, trở thành biểu tượng tấn công trong thời kỳ vàng son của “Bầy ong”.
Về phía Brentford, sự ra đi của Mbeumo có thể là khởi đầu cho làn sóng thay đổi lớn, khi nhiều nguồn tin cho biết người đá cặp của anh – Yoane Wissa – cũng đang lọt vào tầm ngắm của các đội bóng lớn.