Trận đấu đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Marquinhos. Sau 12 năm gắn bó với PSG, trung vệ người Brazil cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu. Anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút, góp công giúp PSG lần đầu đăng quang Champions League trong một trận chung kết có tỷ số đậm nhất lịch sử giải đấu.
Các bàn thắng được ghi bởi Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu và cú đúp của tài năng trẻ Desire Doue đã khép lại một mùa giải hoàn hảo cho đội bóng thủ đô Paris.
Phát biểu sau trận đấu, Marquinhos xúc động nói trong nước mắt: “Tôi yêu các bạn. Tôi đã dốc hết sức. Tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn. Nhưng đêm nay đã chứng minh giá trị của đội bóng này. Người hâm mộ của chúng tôi có mặt khắp nơi trên thế giới. Tôi yêu đội bóng này. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này nhé, mọi người! Chức vô địch là của chúng ta, chúng ta sẽ mang nó về nhà!”
Chiến thắng không chỉ là kết quả ngọt ngào cho một mùa giải đầy nỗ lực, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Marquinhos trong suốt hơn một thập kỷ qua tại PSG.