Tuần trước, Max Allegri chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng AC Milan, khép lại hơn 11 năm kể từ lần cuối ông dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen. Và người từng là học trò cũ của ông – thủ môn Christian Abbiati – đã không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến thầy cũ trở lại San Siro.
Trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport, Abbiati nhớ lại: “Thời tôi còn thi đấu, ông ấy cũng từng nổi giận đấy chứ. Nhưng điều tôi quý là ông luôn nói thẳng với tất cả mọi người, kể cả những ngôi sao lớn nhất. Sau đó, ông không bao giờ để bụng. Mỗi lời ông nói đều xuất phát từ mong muốn tốt nhất cho tập thể.”
Khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột giữa Allegri và giám đốc Zlatan Ibrahimovic, Abbiati khẳng định: “Giữa cầu thủ hay ban huấn luyện có sự khác biệt quan điểm là điều rất bình thường. Nhất là khi cả hai cùng hướng đến mục tiêu chiến thắng. Có thể trước đây từng có chuyện gì đó, nhưng điều quan trọng là đừng giữ thù oán. Tôi tin họ sẽ phối hợp tốt khi cùng làm việc ở Milan.”
Abbiati cũng chia sẻ về khả năng quay lại sân tập Milanello trong vai trò khách mời: “Mùa này tôi chưa có dịp đến San Siro... Nhưng điều đầu tiên mà Marco Landucci nói với tôi là: ‘Tôi đợi cậu ở Milanello.’ Tôi sẽ đến thôi, vì tôi rất quý ban huấn luyện của Allegri – toàn là những người chuyên nghiệp và tử tế. Tôi đặc biệt thân với Landucci. Anh ấy từng tặng tôi đôi găng tay khi tôi còn thi đấu cơ mà. Tôi hy vọng Milan sẽ sớm trở lại mạnh mẽ. Mùa giải vừa qua nên được quên đi thật nhanh, và với Max, tôi tin điều đó có thể xảy ra.”