Manchester United vừa đón tin cực kỳ không vui khi thủ môn số một Andre Onana dính chấn thương nặng trong buổi tập tại Carrington. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, thủ thành người Cameroon gặp vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu tới tám tuần, đẩy đội bóng vào tình thế bất an ngay trước thềm mùa giải mới.
Được biết, Onana bất ngờ bị đau trong một pha di chuyển tại buổi tập gần nhất và phải dừng buổi tập ngay lập tức. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy chấn thương của anh không hề nhẹ. Điều này đồng nghĩa với việc Onana chắc chắn sẽ vắng mặt trong toàn bộ chuyến du đấu chuẩn bị mùa giải của Quỷ đỏ, dự kiến diễn ra tại Mỹ và Thụy Điển. Đây là tổn thất lớn không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần, bởi Onana vốn được coi là chốt chặn quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng.
Tân HLV Ruben Amorim, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, nay phải đối diện với bài toán khó khăn ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ. Ông đang phải cân nhắc giữa hai phương án: hoặc đặt niềm tin vào hai thủ môn còn lại là Altay Bayindir cùng lão tướng Tom Heaton, hoặc phải khẩn trương tìm kiếm một thủ môn mới trên thị trường chuyển nhượng để lấp đầy khoảng trống mà Onana để lại.
Altay Bayindir, người được Man United đưa về từ Fenerbahce mùa trước, vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn khi chỉ có vài lần bắt chính. Trong khi đó, Tom Heaton dù dạn dày kinh nghiệm nhưng đã bước sang tuổi 39 và khó có thể đảm đương vai trò số một trong thời gian dài, nhất là khi mùa giải mới hứa hẹn đầy khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc.
Một cái tên đang được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây là Emiliano Martinez, thủ môn của Aston Villa. Nhà vô địch World Cup 2022 được cho là vẫn nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nội bộ đội bóng, Ruben Amorim lại muốn ưu tiên ngân sách để tăng cường các vị trí khác trên sân, thay vì đổ quá nhiều tiền cho vị trí thủ môn khi Onana chỉ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần.
Chấn thương của Onana không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến phong độ của thủ thành này. Mùa giải trước, Onana đã phải chịu nhiều áp lực và chỉ dần lấy lại được sự tự tin trong giai đoạn cuối mùa. Việc vắng mặt suốt tám tuần có thể khiến anh gặp khó trong việc duy trì phong độ ổn định và tạo ra sự chắc chắn trước khung thành, điều vốn là vấn đề lớn của Man United suốt mùa trước.
Người hâm mộ Quỷ đỏ chắc chắn không khỏi lo lắng khi mùa giải Premier League mới chỉ còn vài tuần nữa sẽ khởi tranh. Trong bối cảnh United cần một khởi đầu suôn sẻ để sớm ổn định dưới triều đại HLV Ruben Amorim, việc mất thủ môn số một ngay từ đầu mùa sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cạnh tranh của đội bóng ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Vẫn còn thời gian để Manchester United đưa ra quyết định. Nhưng rõ ràng, chấn thương của Onana đã buộc đội bóng phải sớm tính toán lại toàn bộ phương án nhân sự, khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng dần và các đối thủ đều ráo riết tăng cường lực lượng.
Tương lai của vị trí gác đền tại Old Trafford giờ đây đang trở thành một dấu hỏi lớn, và Ruben Amorim chắc chắn sẽ phải rất đau đầu để tìm ra lời giải, nhằm tránh cho Quỷ đỏ khởi đầu mùa giải mới trong tình trạng bất ổn.