Ngày 28/5, Lý Tử Thất có mặt tại lễ hội văn hóa phi vật thể ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Trong trang phục nhuộm màu từ vỏ nho và thảo mộc, cô thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo. Đây là lần đầu tiên nữ nhà sáng tạo xuất hiện công khai sau sáu tháng im ắng.
Lý Tử Thất chia sẻ, cảm giác đầu tiên khi bước vào sự kiện là “đông người quá”, bởi suốt nửa năm qua cô gần như sống khép kín, tập trung học nghề và làm thủ công.
Từ tháng 11/2024 đến nay, cô không đăng thêm nội dung mới nào. Tuy vậy, một trong ba video gần nhất – ghi lại quy trình làm Diaoqi (đồ sơn mài cổ) – đã đạt 150 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của nội dung thủ công, tỉ mỉ và khác biệt giữa thời đại số hóa.
Theo nhà phê bình Hoàng Tĩnh, giữa thế giới số ngày càng vội vã, Lý Tử Thất là một trường hợp đặc biệt. Cô không chạy theo xu hướng, mà kiên định với giá trị truyền thống. Ngay cả khi vắng bóng vài năm, khán giả vẫn nhớ đến cô vì những gì cô đại diện.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, từng bị mẹ kế ngược đãi, Lý Tử Thất lớn lên nhờ ông bà nuôi dưỡng. Sau khi ông mất, cô rời quê lên thành phố làm thuê, từng phải ngủ dưới gầm cầu. Năm 2012, cô trở về quê chăm bà nội, bắt đầu quay video về ẩm thực và thủ công.
Từ năm 2016, những thước phim đậm chất làng quê, mộc mạc nhưng chỉn chu đã giúp cô trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất Trung Quốc.
Không cần cập nhật liên tục, không chạy theo hot trend, nội dung của Lý Tử Thất vẫn bền vững vì đánh trúng tâm lý tìm về giá trị gốc rễ của khán giả. Trong một thế giới thay đổi từng giờ, cô là minh chứng rằng sự chậm rãi, hiểu sâu và làm thật vẫn còn chỗ đứng.