Dù mang danh là một trong những CLB giàu truyền thống nhất thế giới, Manchester United lại đang đối mặt với cảnh ế vé hiếm thấy trong chuyến du đấu tại Hong Kong. Trên trang bán vé chính thức Cityline, nhiều hạng vé vẫn còn tồn kho, đặc biệt là loại vé thấp nhất có giá 177 USD.
Trong khi đó, vé thuộc phân khúc trung bình và cao cấp với giá dao động từ 254 đến 381 USD càng trở nên khó tiêu thụ hơn. Nhiều khán giả đã mua sớm buộc phải rao bán lại trên mạng xã hội với mức lỗ sâu. Một tài khoản cho biết chấp nhận bán hai vé giá 381 USD với chỉ 293 USD mỗi vé, còn có người chỉ muốn nhận lại... 64 USD cho cả hai.
Thậm chí, có người sẵn sàng "thanh lý" vé loại 254 USD với giá chỉ 26 USD – mức giảm giá gần như tượng trưng. Tình trạng này cho thấy sự thờ ơ rõ rệt của người hâm mộ đối với sự kiện từng được kỳ vọng sẽ gây sốt này.
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính đến từ mức giá vé quá cao, vượt xa mức mà khán giả địa phương có thể chấp nhận để xem một trận giao hữu. "Nếu chỉ muốn xem đội Hong Kong, tôi có thể mua vé 26 USD. Không ai muốn bỏ ra vài trăm USD chỉ để thấy MU đá không có lửa," một cổ động viên bày tỏ.
Không ít người còn đem mức giá này ra so sánh với những sự kiện bóng đá lớn hơn sẽ diễn ra vào tháng 7, với sự góp mặt của các tên tuổi như Liverpool, Arsenal, AC Milan và Tottenham – những đội đang được đánh giá cao cả về phong độ lẫn chất lượng thi đấu.
Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn bạc nhược của MU trong trận thua 0-1 trước ASEAN All Stars hôm 28/5 càng khiến lòng tin của người hâm mộ sụt giảm. "Quỷ đỏ" bị chỉ trích là chơi hời hợt, thiếu sức sống, và hoàn toàn không xứng đáng với giá trị vé mà khán giả bỏ ra.
Giữa làn sóng thất vọng này, không ít người dự đoán rằng sân vận động quốc gia Hong Kong sẽ chứng kiến nhiều hàng ghế trống trong ngày MU ra sân. Một điều đáng buồn cho đội bóng từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.