Chia sẻ với La Gazzetta dello Sport, ông Walter Sabatini, cựu Giám đốc thể thao Roma, cho biết bản thân rất xúc động khi thấy Luis Enrique – HLV trưởng PSG – thành công rực rỡ sau khi giúp đội bóng Pháp giành cú ăn bốn mùa này và chuẩn bị bước vào trận chung kết Club World Cup gặp Chelsea cuối tuần này.
“Tôi có tình cảm sâu sắc và sự tôn trọng lớn với cả con người lẫn HLV Luis Enrique,” Sabatini kể lại. “Dario Canovi, người từng liên lạc với người đại diện của Enrique, đã giới thiệu ông ấy cho tôi. Sau đó, tôi cử Ricky Massara và Pasquale Sensibile sang xem vài trận của Barcelona B. Họ trở về đầy phấn khích về phong cách chơi bóng của ông ấy.”
Luis Enrique vượt qua bi kịch cá nhâSabatini cũng nhắc đến biến cố lớn nhất trong cuộc đời Luis Enrique khi ông mất đi cô con gái nhỏ Xenia vì bệnh hiểm nghèo.
“Ông ấy đã trưởng thành và già dặn hơn. Quan trọng nhất, Luis Enrique đã vượt qua bi kịch to lớn là mất đi con gái Xenia. Nhưng ông ấy đối diện với nó một cách phi thường, đầy bản lĩnh. Ông không muốn được thương hại hay an ủi. Cứ như thể ông ấy có một thỏa thuận bí mật, rất riêng tư với con gái mình, như thể họ vẫn trò chuyện cùng nhau. Đó là vấn đề của niềm tin. Tôi tin rằng mỗi chiến thắng, mỗi lễ ăn mừng mà Luis Enrique có được đều dành tặng cho con gái ông.”
Nói về quãng thời gian Luis Enrique dẫn dắt AS Roma, Sabatini thừa nhận:
“Lý do đơn giản là CLB đã không đối xử tốt với ông ấy. Có người thậm chí còn gọi ông ấy là Stanlio (một biệt danh chế giễu). Điều đó làm ông ấy rất thất vọng. Cả Baldini, Pallotta lẫn tôi đều đã năn nỉ Enrique ở lại, nhưng ông ấy không muốn nghe nữa.”
Theo Sabatini, nếu Roma dành cho Enrique sự tin tưởng giống như cách PSG đang làm, mọi chuyện có thể đã rất khác: “PSG đã từ bỏ chiến lược mua sắm ồ ạt để tập trung hoàn toàn vào các cầu thủ trẻ. Nếu Enrique nhận được sự tin tưởng như thế ở Roma, chắc chắn kết quả đã khác.”