Hulk Hogan, biểu tượng lớn của làng đô vật chuyên nghiệp thế giới, qua đời vào sáng 24/7 tại nhà riêng, hưởng thọ 71 tuổi. Theo TMZ, nguyên nhân tử vong là ngừng tim đột ngột, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông không qua khỏi. Sự ra đi của Hogan khiến giới hâm mộ WWE toàn cầu tiếc thương một huyền thoại đã gắn bó với sàn đấu suốt hàng thập kỷ.
Mới đây, các văn bản do tòa án hạt Pinellas, Florida công bố đã tiết lộ chi tiết về việc phân chia tài sản. Toàn bộ khối tài sản trị giá 5 triệu USD của Hogan được giao lại cho con trai ông là Nick Hogan. Nick, 35 tuổi, không chỉ là người thừa kế duy nhất mà còn được chỉ định làm đồng đại diện cá nhân quản lý di sản của cha. Anh đã nộp hồ sơ đề cử Terry McCoy làm người quản lý di sản để hoàn tất thủ tục pháp lý.
Trong khi đó, con gái của Hogan là Brooke Hogan không có tên trong di chúc. Điều này không gây bất ngờ bởi trước đó, Brooke từng chia sẻ công khai rằng cô không mong muốn được thừa hưởng tài sản từ cha. Vợ hiện tại của Hogan, bà Sky Daily, được ghi nhận là người phối ngẫu còn sống nhưng cũng không có tên trong danh sách thừa kế.
Theo hồ sơ, Hulk Hogan từng lập nhiều phiên bản di chúc khác nhau, lần lượt vào các năm 2016, 2017, 2021, 2022 và gần nhất vào tháng 7/2023, chỉ một năm trước khi ông qua đời. Các bản di chúc này đều thống nhất quyền thừa kế cuối cùng thuộc về Nick Hogan.
Trong cuộc đời, Hogan trải qua nhiều lần hôn nhân. Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1983 đến 2009 với Linda đã mang lại cho ông hai người con là Brooke và Nick. Sau đó, ông kết hôn với Jennifer McDaniel từ năm 2010 đến 2021, trước khi đi tới hôn nhân lần ba với Sky Daily vào năm 2023 và chung sống cho đến lúc ông qua đời.
Dù mối quan hệ cha con từng có nhiều rạn nứt, Brooke Hogan vẫn dành sự yêu thương cho cha mình. Trong cuộc gọi cuối cùng, cô khuyên ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì sức khỏe đã suy yếu.
Cái chết của Hulk Hogan khép lại một chương lớn trong lịch sử WWE, nơi ông không chỉ là đô vật huyền thoại mà còn là gương mặt đại diện đưa đấu vật chuyên nghiệp trở thành môn giải trí thể thao toàn cầu. Di sản 5 triệu USD của ông, được giao lại cho Nick Hogan, cũng là một phần trong câu chuyện đời nhiều thăng trầm của biểu tượng này.