Sau đêm ác mộng tại MetLife, tương lai của Lucas Beraldo ở Paris càng thêm u ám.
Trung vệ 21 tuổi có mặt trong đội hình xuất phát PSG ở trận chung kết Club World Cup 2025 rạng sáng 14/7, thay thế Willian Pacho bị treo giò. Nhưng trước sức ép dữ dội từ hàng công Chelsea, Beraldo cùng Marquinhos bất lực, để đội bóng Pháp thua 0-3.
Trận đấu ấy như phơi bày tất cả những lo lắng đang đè nặng lên sự nghiệp của cầu thủ trẻ người Brazil.
Theo L’Equipe, Beraldo đã bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi ngay mùa hè này, hy vọng tìm được bến đỗ mới nơi mình có thể ra sân thường xuyên hơn. PSG cũng không hoàn toàn khép lại cánh cửa đàm phán, nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ sẵn sàng đàm phán nếu tìm được phương án thay thế phù hợp, đồng thời kiên quyết không bán Beraldo với mức giá dưới 30 triệu euro.
Gia nhập PSG từ Sao Paulo hồi tháng 1/2024, Beraldo từng xem đội bóng nước Pháp là bệ phóng lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, mùa giải vừa qua, anh chỉ được ra sân 25 trận tại Ligue 1, đa phần với vai trò dự bị. Trong mắt HLV Luis Enrique, bộ đôi Marquinhos – Pacho mới là những lựa chọn ưu tiên.
Thống kê từ Statsdufoot cho thấy PSG thua tới 3 trong 5 trận gần nhất mà Beraldo đá chính. Thậm chí, cả ba thất bại gần nhất của đội bóng thành Paris đều có điểm chung: Beraldo đứng ở trung tâm hàng phòng ngự. Dù trách nhiệm không hoàn toàn đổ lên vai anh, những con số ấy vẫn khiến vị trí của Beraldo tại PSG ngày càng lung lay.
Beraldo hiểu rõ rằng nếu tiếp tục “mài ghế” ở Parc des Princes, giấc mơ khoác áo tuyển Brazil tại World Cup 2026 sẽ càng xa vời. Anh cần thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ cũng như chứng tỏ năng lực trước HLV trưởng ĐTQG.
Hiện PSG đang ráo riết tìm kiếm phương án bổ sung hàng thủ. Illia Zabarnyi của Bournemouth được xác định là mục tiêu số một, nhưng quá trình đàm phán với đội bóng Premier League gặp trục trặc vì khác biệt lớn về phí chuyển nhượng. Trong trường hợp không thể chiêu mộ Zabarnyi, PSG có thể chuyển hướng sang Mario Gila của Lazio.
Chặng đường của Lucas Beraldo ở Paris có lẽ đang đếm ngược. Sau cú sốc Club World Cup, ngôi sao trẻ người Brazil muốn một bến đỗ mới – nơi anh không chỉ tìm thấy chỗ đứng vững chắc mà còn nuôi hy vọng chinh phục giấc mơ World Cup đang đến gần.