Chỉ vài tháng trước, Lee Kang-in còn rạng rỡ cùng PSG bước lên đỉnh châu Âu. Nhưng đêm chung kết FIFA Club World Cup 2025 lại biến thành nốt trầm chua chát trong sự nghiệp của tiền vệ Hàn Quốc.
Trên sân MetLife rạng sáng 14/7, PSG sụp đổ trước Chelsea với tỷ số 0-3. HLV Luis Enrique vẫn đặt niềm tin vào tam tấu quen thuộc Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia. Đến khi bộ ba này tỏ ra bất lực, ông mới tung Bradley Barcola, Goncalo Ramos hay Senny Mayulu vào sân, nhưng bàn thắng vẫn là thứ quá xa xỉ với đội bóng Pháp.
Lee Kang-in thì sao? Anh ngồi suốt trên ghế dự bị, không một phút thi đấu. Và đó là lời kết cay đắng cho một giải đấu mà dấu ấn lớn nhất của Lee chỉ là quả phạt đền thành công trong chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid ở vòng bảng. Tổng cộng, Lee chỉ chơi vỏn vẹn 60 phút trên đất Mỹ – quá ít so với tầm vóc của một nhà vô địch châu Âu.
Theo L'Équipe, PSG đã sẵn sàng cho viễn cảnh chia tay Lee Kang-in ngay mùa hè này. Cùng với Lucas Hernandez và Goncalo Ramos, anh nằm trong danh sách những cái tên có thể phải rời Parc des Princes.
Lee, năm nay 24 tuổi, không thiếu tham vọng. Anh muốn tìm một bến đỗ nơi mình được thi đấu thường xuyên hơn. Giấc mơ tiếp theo của anh, theo báo Pháp, là Premier League – thay vì Serie A. Mức giá PSG mong đợi cho thương vụ này rơi vào khoảng 30-40 triệu euro, con số hoàn toàn trong khả năng chi trả của các CLB Anh.
Từ đỉnh cao với bộ sưu tập danh hiệu gồm Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Pháp mùa 2024/25, Lee Kang-in giờ đang đứng trước ngã rẽ mới. Cú sốc Club World Cup có thể là hồi chuông thức tỉnh, để anh quyết liệt rời Paris, tìm lại chính mình ở một môi trường khác.
Mùa hè này, số phận của Lee Kang-in dường như không còn nằm ở PSG nữa.