Có vẻ như Liverpool bắt đầu thấy… không vui khi bị kéo vào ván bài đắt đỏ mang tên Alexander Isak. Sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 120 triệu bảng bị Newcastle từ chối thẳng thừng, “The Kop” đang suy nghĩ lại về việc tiếp tục theo đuổi chân sút người Thụy Điển.
Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Newcastle hét giá Isak tận 150 triệu bảng – một con số khiến ban lãnh đạo Liverpool phải lắc đầu ngao ngán. BBC cũng xác nhận, dù Isak có ý định chia tay “Chích chòe” để tìm bến đỗ mới, Liverpool không sẵn lòng phá két trong kỳ chuyển nhượng hè này cho một thương vụ tiềm ẩn rủi ro như thế.
Thực tế, đội chủ sân Anfield từng cân nhắc nâng giá lên 130 triệu bảng kèm phụ phí, nhưng thái độ cứng rắn từ Newcastle khiến mọi cuộc đàm phán nhanh chóng đóng băng. Trong khi đó, Isak cũng không xuất hiện trong danh sách du đấu châu Á của Newcastle vì “chấn thương nhẹ ở đùi”. Nhưng đáng chú ý là anh đang tập luyện một mình tại Real Sociedad – đội bóng cũ từng bán anh cho Newcastle với giá 60 triệu bảng vào năm 2022.
Từ đó đến nay, Isak đã có 86 lần ra sân và ghi 54 bàn thắng cho đội bóng áo sọc trắng đen – một hiệu suất đáng nể khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn. Tuy nhiên, con số 150 triệu bảng mà Newcastle đưa ra chẳng khác nào một lời cảnh báo: “Đừng mơ có hàng ngon nếu không chịu chi đậm”.
Về phía Liverpool, hè này họ cũng chẳng ngồi yên. Gần 265 triệu bảng đã được ném vào thị trường chuyển nhượng để đưa về hàng loạt cái tên đình đám như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili và Armin Pecsi.
Ở chiều bán, việc chia tay với Luis Diaz, Jarell Quansah, Caoimhin Kelleher và Trent Alexander-Arnold giúp đội bóng thu lại 115 triệu bảng. Nhưng dù cộng dồn thế nào, bài toán “Isak 150 triệu bảng” vẫn quá khó giải với những người đang giữ két tại Anfield.
Liverpool có thể quay xe, nhưng câu chuyện Isak chắc chắn chưa dừng ở đây.