Thất bại 0-1 trước đội Các ngôi sao K.League tối 30/7 không chỉ khiến người hâm mộ Newcastle thất vọng mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của đội bóng trước mùa giải mới. Dù chỉ là trận đấu giao hữu, những gì thầy trò HLV Eddie Howe thể hiện trên sân cho thấy dấu hiệu bất ổn rõ ràng.
Đáng chú ý, Alexander Isak – cây săn bàn số một mùa trước – không có tên trong danh sách 30 cầu thủ tham gia tour du đấu châu Á. Lý do được tiết lộ là chân sút người Thụy Điển muốn ra đi và hiện đang tự tập luyện tại nhà theo giáo án cá nhân. Một động thái cứng rắn giữa bối cảnh anh đang được Liverpool theo đuổi sát sao.
Tuy nhiên, thương vụ này không dễ hoàn tất. Newcastle chỉ sẵn sàng đàm phán nếu nhận đủ 150 triệu bảng. Trong khi đó, phía Liverpool không muốn trả quá 120 triệu bảng cho một tiền đạo vẫn chưa thật sự vươn đến tầm thế giới.
Về phần Newcastle, chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp trước Arsenal (2-3), Celtic (0-4) và giờ là đại diện K.League thực sự khiến niềm tin lung lay. Dù HLV Eddie Howe thử nghiệm nhiều nhân tố mới như Elanga hay Osula, bộ mặt đội bóng vẫn rời rạc, thiếu ý tưởng và dễ vỡ vụn trước áp lực.
Trận thua tối 30/7 khép lại chuyến du đấu ảm đạm của “Chích chòe”, đồng thời khiến viễn cảnh mất Isak mà không có người thay thế trở thành mối lo lớn nhất. Nếu không thể sớm giải quyết dứt điểm tương lai tiền đạo chủ lực, Newcastle có nguy cơ bước vào mùa giải 2025/26 trong thế bị động hoàn toàn.