Sinh ra ở vùng quê nghèo tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), Li Yang từng khổ sở vì cha mẹ ly hôn, phải lớn lên nhờ ông bà nuôi dưỡng. Học giỏi và quyết chí thoát nghèo, anh trở thành kỹ sư xây dựng, nhưng đường tình duyên thì toàn bị “chê nghèo” và đổ vỡ.
Năm 2016, Li Yang sang Ethiopia làm việc với mức lương cao gấp đôi ở quê nhà. Tiết kiệm được kha khá, anh vẫn lẻ bóng cho tới tháng 7/2020. Tại một hội chợ tuyển dụng sinh viên, Li bất ngờ gặp Dava – cô gái 22 tuổi, cao 1,82 m, nói tiếng Trung như gió và từng là hoa hậu địa phương.
Chỉ vài bữa trò chuyện, ăn tối, cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu. 40 ngày sau, họ đăng ký kết hôn, khiến bạn bè và đồng nghiệp không khỏi choáng váng.
Điều đặc biệt, gia đình Dava không đòi sính lễ, lại còn yêu quý chàng rể ngoại quốc. Sau cưới, Dava lui về làm nội trợ, sinh cho Li hai con – một trai, một gái – đều mang quốc tịch Trung Quốc.
Li không tiếc tiền sắm biệt thự rộng 200 m² trị giá 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD) giữa trung tâm thành phố Awasa, Ethiopia, và tặng vợ cả ôtô dịp Valentine. Dù bận rộn, anh vẫn dạy con nói tiếng Trung, đọc thơ cổ và giữ vững nền nếp văn hóa.
Về phía Dava, cô nhanh chóng học cách sống kiểu Trung Hoa, từ trồng rau cải thảo đến gói bánh chưng. Bữa cơm gia đình họ vừa có bánh bao, vừa có cà phê Ethiopia – biểu tượng giao thoa hai nền văn hóa.
Năm 2023, cả nhà về Trung Quốc. Dava ghi điểm tuyệt đối với bà ngoại Li nhờ tính tình dễ gần, cầu tiến.
Câu chuyện tình của cặp đôi trở thành tâm điểm mạng xã hội, được nhiều người ví như minh chứng cho tình yêu không biên giới, chẳng cần sính lễ hay chuẩn mực, chỉ cần hai trái tim thật sự đồng lòng.