Noni Madueke, cầu thủ chạy cánh của Chelsea, đã chính thức được CLB chủ quản cho phép rời trại tập trung tại Mỹ, nơi đội bóng đang tham dự Club World Cup, để trở về Anh thực hiện kiểm tra y tế trước khi chuyển tới Arsenal.
Theo nhà báo uy tín David Ornstein, đôi bên đã đạt thỏa thuận cuối cùng, với mức phí chuyển nhượng khoảng 52 triệu bảng. Madueke, năm nay 23 tuổi, sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Emirates.
Điều đáng chú ý là thương vụ này đang vấp phải làn sóng phản đối không nhỏ từ chính các cổ động viên Arsenal. Mạng xã hội xuất hiện hashtag #NoToMadueke (Không đồng ý Madueke), thậm chí có cả đơn kiến nghị online kêu gọi CLB hủy bỏ thương vụ. Nhiều người hâm mộ cho rằng Arsenal không thực sự cần thêm một cầu thủ chạy cánh, khi trong đội hình họ đã có Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ethan Nwaneri.
Trong khi đó, nhu cầu lớn nhất của Arsenal lúc này, theo ý kiến phần đông người hâm mộ, là bổ sung một tiền đạo cắm đẳng cấp. Thế nhưng, số tiền lẽ ra có thể chi để “chốt” Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon nay lại được dùng cho Madueke, khiến không ít fan lo ngại về chiến lược chuyển nhượng của HLV Mikel Arteta.
Madueke gia nhập Chelsea từ PSV Eindhoven vào tháng 1/2023, thi đấu tổng cộng 92 trận và ghi 20 bàn thắng cho The Blues. Cầu thủ chạy cánh người Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá tốt. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn đặt dấu hỏi về sự ổn định của anh cũng như mức giá hơn 50 triệu bảng mà Arsenal sẵn sàng chi ra.
Dẫu vấp phải sự hoài nghi, nhiều nguồn tin cho rằng HLV Mikel Arteta đã có kế hoạch cụ thể để tận dụng Madueke trong hệ thống chiến thuật của mình. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha được cho là muốn tăng chiều sâu đội hình, nhất là trong bối cảnh Arsenal trở lại với Champions League mùa tới.
Hiện tại, Madueke đã rời Mỹ để bay về Anh trong ngày hôm nay (giờ địa phương). Nếu mọi thủ tục kiểm tra y tế thuận lợi, cầu thủ sinh năm 2002 sẽ trở thành tân binh thứ hai của Arsenal mùa hè này, sau thương vụ của hậu vệ Riccardo Calafiori từ Bologna.
Thương vụ này liệu có phải bước đi sáng suốt của Arsenal, hay sẽ trở thành canh bạc mạo hiểm? Người hâm mộ Pháo thủ có lẽ vẫn còn nhiều điều để tranh cãi.