Mùa giải tưởng như đầy hứa hẹn của Leverkusen lại khép lại theo cách không thể cay đắng hơn. Sau 32 vòng, họ chỉ giành được 68 điểm, kém Bayern tới 8 điểm trong khi giải đấu chỉ còn lại hai trận. Thậm chí, ngay cả khi toàn thắng phần còn lại, Leverkusen cũng khó lật ngược thế cờ do hiệu số bàn thắng bại thua xa (31 so với 61).
Dưới thời Xabi Alonso, Leverkusen từng được kỳ vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích sau chức vô địch mùa trước. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng những thất bại liên tiếp ở các đấu trường lớn đã khiến “Die Werkself” trở thành khán giả trong cuộc đua danh hiệu. Họ bị loại khỏi Champions League, gục ngã tại bán kết Cúp Quốc gia Đức trước đối thủ hạng dưới Arminia Bielefeld, và giờ là thất thế tại Bundesliga.
Trái ngược với nỗi thất vọng từ Leverkusen, Bayern Munich khép lại một mùa giải hồi sinh rực rỡ. Sau cú sảy chân mùa trước, đội bóng của Thomas Tuchel đã lấy lại vị thế thống trị Bundesliga với sự ổn định và sức mạnh vượt trội.
Harry Kane, bản hợp đồng bom tấn mùa hè 2024, cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác bước lên bục vinh quang. Sau nhiều năm trắng tay tại Tottenham và cả tuyển Anh, danh hiệu Bundesliga lần này là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Với danh hiệu quốc nội đầu tiên trong tay, Kane sẽ cùng Bayern góp mặt ở trận tranh Siêu cúp Đức mở màn mùa giải 2025/26.
Khi mùa giải khép lại trong thất vọng, Leverkusen đứng trước nguy cơ chảy máu lực lượng nghiêm trọng. Các ngôi sao như Florian Wirtz, Jonathan Tah đang nhận được sự quan tâm từ những đại gia châu Âu. Ngay cả HLV Xabi Alonso cũng nhiều khả năng chia tay CLB để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Real Madrid – theo một điều khoản đặc biệt được báo chí Đức gọi là “quy tắc quý ông” cho phép ông tự do rời đi nếu được đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mời gọi.
Mùa hè 2025 với Leverkusen sẽ không chỉ là kỳ chuyển nhượng mà còn là hành trình tái cấu trúc toàn diện, trong khi Bayern và Kane đã sớm ăn mừng chiến thắng.