Joan Garcia – bản hợp đồng mới trị giá 25 triệu euro của Barcelona – đã chính thức lên tiếng trước những chỉ trích từ phía Espanyol liên quan đến thương vụ chuyển nhượng của anh. Thủ môn sinh năm 2001 cho biết anh không hề cân nhắc chuyện ra đi cho đến khi cùng Espanyol hoàn tất mục tiêu trụ hạng thành công ở La Liga mùa vừa qua.
“Cho đến khi mùa giải kết thúc, vì chúng tôi chiến đấu đến tận vòng đấu cuối cùng để hoàn thành mục tiêu, tôi chỉ tập trung cho Espanyol,” Garcia chia sẻ. “Sau đó là những ngày và tuần đầy căng thẳng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bàn bạc với gia đình và người thân. Và tôi thấy mình cần phải bước đi. Tôi hạnh phúc với lựa chọn đó.”
Thủ môn trẻ này thừa nhận việc chuyển sang khoác áo đội bóng láng giềng – vốn là đối thủ truyền kiếp của Espanyol – không dễ dàng chút nào. “Tôi có những cảm xúc rất lạ lùng, nhưng tôi rất rõ ràng và kiên định với quyết định của mình. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đi tập với đôi găng tay, đôi giày... Giờ là lúc bắt đầu giấc mơ với hy vọng sẽ cùng Barcelona giành nhiều danh hiệu trong tương lai.”
Khi được hỏi về cảm xúc nếu có dịp đối đầu Espanyol trong màu áo mới, Garcia không giấu được sự xúc động. “Sẽ khó khăn đấy, nhưng cũng rất đặc biệt và đáng nhớ khi trở lại nơi đó với một màu áo khác. Tôi mong chờ khoảnh khắc đó và chắc chắn sẽ rất xúc động.”
Dù chưa ra sân cho Barcelona, Joan Garcia đang mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ đội chủ sân Camp Nou, nhất là trong bối cảnh đội bóng này đang hướng đến một thế hệ kế cận mới trong khung gỗ.