Có những cầu thủ gắn bó cả đời với đỉnh cao, và cũng có những người phải rơi xuống đáy sâu mới học được cách leo trở lại. Isco, tiền vệ tài hoa từng làm say lòng khán giả trong màu áo Real Madrid, chính là ví dụ rõ ràng nhất cho vế thứ hai.
Sau 6 năm trời biệt tăm khỏi màu áo đỏ của tuyển quốc gia, Isco bất ngờ có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của HLV Luis de la Fuente. Anh trở lại không phải nhờ danh tiếng xưa cũ, mà là bởi phong độ rực sáng cùng Real Betis – nơi anh góp công lớn với 12 bàn thắng và 10 đường kiến tạo trong hành trình kỳ diệu tại UEFA Conference League.
“Lần này khác lắm,” Isco trải lòng. “Tôi không còn là chàng trai 21 tuổi bỡ ngỡ như năm 2013. Sau những biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp, tôi học được cách biết ơn cơ hội, trân trọng từng khoảnh khắc được cống hiến.”
Khi Isco lần cuối khoác áo đội tuyển vào năm 2019, sân khấu bóng đá còn vắng bóng cái tên Lamine Yamal – khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé đá cho đội U12 của Barca. Giờ đây, hai thế hệ sẽ cùng chia sẻ phòng thay đồ. “Lũ trẻ nhà tôi còn hào hứng vì tôi sẽ thi đấu cùng Yamal hơn cả việc tôi lên tuyển trở lại,” Isco kể, giọng không giấu được nụ cười.
Real Betis không thể vô địch Conference League, nhưng hành trình của họ vẫn là một chiến tích. Và ở tuổi 33, khi nhiều cầu thủ chọn nghỉ ngơi hoặc tìm bến đỗ yên bình, Isco chọn cách chiến đấu để trở lại với đỉnh cao, như một nghệ sĩ vẫn còn say sưa với ánh đèn sân khấu.
Tờ AS gọi lần triệu tập này là “phần thưởng xứng đáng”. Có lẽ đúng vậy. Sau chuỗi năm tháng mờ mịt, Isco không cần ai thương hại – anh chỉ cần một cơ hội. Và lần này, anh đã nắm lấy nó bằng tất cả trái tim.
Sắp tới, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Pháp trong trận bán kết Nations League ngày 5/6. Một thử thách lớn đang chờ đợi, nhưng với những ai đã bước qua giông tố, mọi đỉnh núi đều có thể chinh phục.
“Pháp rất mạnh, sở hữu nhiều ngôi sao. Nhưng chúng tôi là Tây Ban Nha – từng đánh bại họ ở Euro 2024. Trận đấu sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng,” Isco khẳng định.