Huyền thoại ghi bàn hàng đầu của CLB Bodo/Glimt – Stig Johansen – vừa lên tiếng cảnh báo Tottenham rằng họ có thể đối mặt với một "cú sốc thực sự" khi hành quân tới Na Uy giữa thời tiết giá lạnh, trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out cúp châu Âu.
Tuần trước, Tottenham đã giành chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi tại Bắc London, với các bàn thắng của Brennan Johnson, James Maddison và Dominic Solanke. Tuy nhiên, Ulrik Saltnes kịp ghi một bàn danh dự cho Bodo/Glimt, giúp đại diện Na Uy nuôi hy vọng nhỏ nhoi trước cuộc tái đấu.
Tuy nhiên, Johansen tin rằng lợi thế sân nhà cùng khí hậu khắc nghiệt và mặt sân nhân tạo tại vùng Bắc Cực sẽ là thử thách cực lớn cho đội bóng nước Anh.
“Tottenham sẽ bị sốc thực sự, tôi hy vọng thế,” Johansen chia sẻ với BBC Sport Na Uy. “Họ có thể khởi đầu tốt, nhưng sẽ chật vật sau đó. Bodo/Glimt rất khỏe, thể lực vượt trội và nếu Tottenham không áp sát đủ gần trong các tình huống tranh chấp, họ sẽ gặp khó.”
Johansen cũng nhấn mạnh rằng điều kiện thi đấu khác biệt sẽ khiến cầu thủ Tottenham cảm thấy như đang bước vào một thế giới mới:
“Tránh các tình huống đối đầu trực tiếp vì về thể hình Tottenham mạnh hơn. Nhưng chúng tôi cần ghi bàn sớm, trong 20 phút đầu, rồi tạo đà lật ngược tình thế. Câu hỏi là: Tottenham có đủ bản lĩnh để chống đỡ không?”
“Chơi ở Bodo/Glimt không giống bất kỳ nơi nào khác. Đã có rất nhiều đội đến đây và trông như thể họ đang đá ở một giải hạng dưới. Tottenham sẽ thấy họ đang bước vào một thế giới mới.”
Dù Tottenham là đội bóng lớn và đang có lợi thế, huấn luyện viên Ange Postecoglou đang chịu áp lực giữ ghế và cần vào đến chung kết để củng cố vị trí. Vì vậy, Tottenham không được phép chủ quan, ngay cả khi Bodo/Glimt chưa từng có bước tiến xa tại các giải đấu châu Âu.
“Chúc may mắn, Tottenham,” Johansen khép lại lời nhắn đầy ẩn ý.