Thất bại tại Milan có thể là vết cứa sâu vào tham vọng châu Âu của Barcelona, nhưng HLV Hansi Flick không để nó trở thành điểm kết thúc. Trong phòng thay đồ sau trận đấu, ông đã nói những lời khiến không ít cầu thủ rưng rưng: “Tôi tự hào về từng người trong số các bạn.”
Trong khoảnh khắc mà những khuôn mặt mệt mỏi cúi đầu, những ánh mắt đỏ hoe sau trận chiến đầy cảm xúc, nhà cầm quân người Đức không dùng lời lẽ khắt khe. Trái lại, ông nhìn nhận nỗ lực đến phút cuối của đội bóng trẻ và gửi đến họ thông điệp chân thành: “Tập thể này đã chiến đấu đến những giây cuối cùng.”
Trận đấu với Inter Milan là một bi kịch kịch tính. Barcelona đã hai lần san bằng cách biệt, nhưng lại gục ngã bởi bàn thắng muộn trong những phút cuối. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, Flick không quên nhấn mạnh tinh thần tích cực: “Khi các bạn trở về Barcelona vào lúc rạng sáng, hãy nhìn vào gương và tự hào về những gì mình đã làm.”
Ông không ngần ngại chia sẻ rằng mình thấy được “cá tính, tham vọng và sự cam kết” trên sân đấu – những giá trị quan trọng hơn cả kết quả. Với Flick, đây không chỉ là một trận thua, mà là một bài học cần thiết cho một đội hình còn đang trong quá trình trưởng thành.
“Chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn,” vị HLV người Đức khẳng định. Trong một mùa giải mà Barcelona đã thể hiện lối chơi rực lửa, thăng hoa và cuốn hút, thất bại tại Giuseppe Meazza dù đau đớn nhưng cũng là bằng chứng cho thấy họ đang từng bước tìm lại vị thế đỉnh cao.
Lời cuối cùng mà Flick để lại trong phòng thay đồ mang theo sự kiên định và kỳ vọng: “Mùa giải vẫn còn tiếp diễn, và tham vọng của Barça ở đấu trường còn lại vẫn còn nguyên vẹn.” Đó không chỉ là lời an ủi, mà là động lực để toàn đội hướng về phía trước, bằng tất cả lòng tự tôn của những chiến binh khoác lên mình màu áo Blaugrana.