Luis Enrique, HLV trưởng Paris Saint-Germain, vừa có những chia sẻ quyết liệt liên quan đến tình huống gây tranh cãi sau thất bại 0-3 của đội ông trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025.
Trả lời báo chí trong phòng họp báo tại sân MetLife, Enrique phủ nhận việc cố ý ra tay với Joao Pedro – tiền đạo Chelsea đã ngã xuống sân sau một cú đẩy từ ông.
“Tôi chỉ muốn ngăn các cầu thủ đánh nhau,” Enrique khẳng định. “Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn. Ai cũng nóng nảy, xô đẩy loạn cả lên. Tôi không hề có ý tấn công Joao Pedro hay bất kỳ ai.”
Ông nhấn mạnh rằng phản ứng của ông đơn thuần nhằm kiềm chế tình hình:
“Ý định duy nhất của tôi là tách các cầu thủ ra, để họ không tự gây ra hậu quả tồi tệ hơn. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi. Tôi không phải kẻ cổ xúy bạo lực.”
Theo Enrique, ngay cả đồng nghiệp bên kia chiến tuyến – HLV Enzo Maresca của Chelsea – cũng không tránh được vòng xoáy hỗn loạn:
“Tôi thấy Maresca cũng bị xô đẩy rồi sau đó ông ấy đẩy lại người khác. Chúng tôi – các HLV – chỉ cố ngăn mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Sự việc bắt đầu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chelsea đăng quang Club World Cup. Các cầu thủ hai đội, vốn đã căng thẳng suốt trận, tiếp tục tranh cãi dữ dội. Trong lúc Andrey Santos của Chelsea đôi co với Achraf Hakimi bên phía PSG, Joao Pedro lao tới dàn xếp thì bất ngờ trúng cú đẩy của Enrique, dẫn đến cảnh ngã ra sân.
Joao Pedro, cựu cầu thủ Brighton, không giấu vẻ bức xúc khi nói về HLV PSG:
“Họ (PSG) chẳng biết chấp nhận thất bại. Tôi chỉ cố bảo vệ đồng đội, vậy mà lại bị đẩy ngã. Thật không đáng.”
Sự việc khiến dư luận chia rẽ. Một số cho rằng Enrique chỉ vô tình vướng vào xô đẩy, trong khi nhiều ý kiến chỉ trích ông hành xử không phù hợp với vị trí HLV trưởng.
Cựu trọng tài La Liga, ông Iturralde Gonzalez, nhận định FIFA có thể treo quyền chỉ đạo của Enrique vì hành vi bạo lực với cầu thủ đối phương. Nếu bị xử phạt, Enrique nhiều khả năng sẽ không thể dẫn dắt PSG trong trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham ngày 13/8.
Cho đến lúc này, FIFA vẫn chưa ra thông báo chính thức về án phạt với Enrique. Nhưng dư luận đang hồi hộp chờ đợi liệu nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thoát khỏi rắc rối hay sẽ phải trả giá đắt cho khoảnh khắc bốc đồng ở New Jersey.