Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, bãi biển Hoàng Châu thuộc huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) bất ngờ trở thành điểm đến sôi động khi thu hút hàng nghìn du khách đến trải nghiệm hoạt động cào ngao – một thú vui giản dị nhưng đầy hứng khởi.
Chị Yến Phương (sinh năm 1993, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) hào hứng chia sẻ: "Chuyến này đúng nghĩa vừa rẻ vừa vui. Gia đình tôi dậy từ 4 giờ sáng để kịp theo con nước rút. Vừa đến nơi đã thấy hàng dài xe đỗ kín, ai nấy đều rộn ràng tay xô tay chậu, sẵn sàng ra bãi 'săn ngao'".
Sau một ngày lấm lem bùn cát nhưng đầy ắp tiếng cười, gia đình chị Phương thu được gần 10 kg ngao tươi. Cả nhà không ngần ngại chế biến ngay tại chỗ, thưởng thức hải sản bên biển, tận hưởng gió trời và khung cảnh yên bình. "Trẻ con thích mê. Cả người lớn như tôi cũng thấy lạ mà vui. Cuối tuần tới chắc lại quay lại", chị Phương nói.
Không chỉ riêng chị Phương, nhiều gia đình khác cũng bị cuốn vào "làn sóng" cào ngao đang lan rộng trong cộng đồng địa phương và du khách. Chị Kim Dung (1994), người dân sống tại trung tâm thành phố Hải Phòng, chia sẻ đã biết đến hoạt động này từ vài tuần trước qua mạng xã hội, và quyết định đưa cả nhà tới trải nghiệm dịp lễ.
"Khi đến nơi lúc 8 giờ sáng, tôi bất ngờ vì bãi biển quá đông, tấp nập như một ngày hội thực thụ. Không cần mua vé, cũng chẳng phải đóng phí, chỉ cần mang theo xô, chậu và tinh thần thoải mái là có thể bắt đầu", chị kể. Sau một giờ miệt mài, gia đình chị cũng thu hoạch được khoảng 2 kg ngao.
Theo chị Dung – người đã quá quen với vùng biển Cát Hải – cơn sốt cào ngao xuất phát từ việc một hộ dân nuôi ngao ở khu vực này đã ngừng hoạt động trong năm nay. Điều đó tạo điều kiện cho ngao tự nhiên sinh sôi, thu hút nhiều người tìm đến.
Ông Nguyễn Cảnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu, xác nhận rằng nơi du khách cào ngao từng là khu vực nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, khi hộ dân cũ không còn hoạt động, người dân và du khách đã tận dụng triều rút vào sáng sớm để cào ngao, kết hợp ngắm bình minh, tận hưởng biển cả.
Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng an ninh và biên phòng bố trí người túc trực, cắm biển cảnh báo và thường xuyên nhắc nhở du khách không ra xa khỏi khu vực an toàn. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày có đến khoảng 1.000 lượt người đến đây vui chơi, chủ yếu là cào ngao và tắm biển.
Hoạt động dân dã tưởng chừng đơn giản ấy lại đang khơi dậy tinh thần gắn kết, tạo nên một trải nghiệm mới mẻ cho người dân thành phố biển cũng như du khách thập phương. Cào ngao giờ đây không chỉ là thú vui của người dân vùng biển, mà đã trở thành nét chấm phá độc đáo cho kỳ nghỉ lễ năm nay tại Hải Phòng.