Sáng 30/4/2025, trong không khí tưng bừng của đại lễ thống nhất đất nước, một sự kiện nhỏ nhưng đầy xúc động diễn ra tại khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An): hai bé trai song sinh lần lượt chào đời vào lúc 8h38 và 8h39 phút, khoẻ mạnh và bình an, mang theo hai cái tên giản dị nhưng chứa đựng cả một khát vọng lớn lao – Thống Nhất và Hòa Bình.
Vợ chồng anh N.C.T. – cha mẹ của hai em – chia sẻ, việc các con chào đời đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là một điều may mắn và đặc biệt. Đó là lý do họ chọn hai cái tên không chỉ là lời chúc cho riêng gia đình, mà còn là một niềm hy vọng gửi vào tương lai: rằng những đứa trẻ sinh ra giữa thời bình sẽ lớn lên với trái tim chan chứa tình yêu quê hương, sống có nghĩa, có tình.
Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã không chỉ được ghi lại bởi người thân trong gia đình, mà còn được nâng niu bởi chính các nhân viên y tế – những người vốn quen với hàng trăm ca sinh mỗi năm, nhưng vẫn xúc động trước sự trùng hợp đầy biểu tượng này. Họ chuẩn bị những lá cờ đỏ sao vàng, dựng phông nền nhỏ tại khoa Sản, để hai bé có một bức ảnh đầu đời ngập tràn màu sắc thiêng liêng của ngày lễ lớn.
Anh Bảo Hoàng, nhân viên phòng vật tư hóa chất của bệnh viện, người đã ghi lại và chia sẻ những bức ảnh đầu tiên của hai bé, không giấu được xúc động: “Lúc biết hai bé được đặt tên là Thống Nhất và Hòa Bình, tôi rưng rưng. Trong ngày đặc biệt như thế, hai sinh linh bé nhỏ xuất hiện như một lời chúc lành dành cho cả dân tộc.”
Anh Hoàng cũng đã xin phép gia đình để lan toả hình ảnh và câu chuyện này lên mạng xã hội. Bất ngờ thay, chỉ trong thời gian ngắn, những bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, mang theo sự ấm áp và niềm tin mà nhiều người đang tìm kiếm trong thời đại xô bồ.
“Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy vui trong lòng,” anh nói. “Có lẽ vì ai cũng muốn tin rằng dù thời gian có trôi đi, đất nước đổi thay ra sao, thì vẫn sẽ có những mầm sống chào đời, mang theo những giá trị không bao giờ cũ.”