Alejandro Garnacho, 21 tuổi, đang ở ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Bị loại khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim, cầu thủ chạy cánh của Man Utd vẫn kiên định với mong muốn được ở lại Premier League thay vì sang châu Âu tìm bến đỗ mới.
Theo nguồn tin từ nội bộ sân Old Trafford, Garnacho đã nhiều lần từ chối các lời mời từ các CLB châu Âu trong mùa hè 2025. Anh cảm thấy chưa được nhìn nhận đúng với tiềm năng thực sự và tin rằng mình vẫn còn "việc chưa hoàn thành" ở Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là quyết tâm cá nhân, mà còn là nỗ lực để thoát khỏi cái mác "flop" mà dư luận gán cho anh trong màu áo Quỷ đỏ.
Hiện tại, ba đội bóng là Chelsea, Aston Villa và Tottenham đều đang cân nhắc khả năng chiêu mộ Garnacho.
Với Chelsea, Garnacho từng nằm trong danh sách theo dõi từ mùa giải trước. CLB thành London hiện đang cần bổ sung nhân sự trên hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Man Utd bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo Nicolas Jackson. Tuy nhiên, thương vụ hoán đổi này gặp trở ngại vì Chelsea định giá Jackson hơn 60 triệu bảng – mức giá khiến phía Man Utd lưỡng lự. Bên cạnh đó, nội bộ đội ngũ chuyển nhượng của Chelsea cũng chưa thống nhất về việc có nên chiêu mộ Garnacho hay không.
Trong khi đó, Aston Villa cũng đã vào cuộc. Một chi tiết thú vị là Garnacho từng xuất hiện với chiếc áo đấu của Villa, in số 9 của Rashford – người đồng đội thân thiết tại Man Utd. Anh thậm chí còn tham khảo ý kiến của Rashford về việc chuyển đến Villa Park. Đây là động thái cho thấy mức độ nghiêm túc của đôi bên.
Tottenham cũng đang xem xét kỹ tình hình. Trong lúc tìm kiếm những cầu thủ có kinh nghiệm tại Premier League và khả năng tạo đột biến ở khu vực 1/3 sân cuối cùng, Spurs đánh giá Garnacho là một phương án tiềm năng. Họ đã nắm rõ các điều kiện cần thiết để có thể đưa cầu thủ này về London.
Một yếu tố quan trọng thúc đẩy việc ra đi của Garnacho là mối quan hệ không êm đẹp với HLV Ruben Amorim. Cuối mùa giải trước, đã có thông tin rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thẳng với cầu thủ trẻ: “Cậu nên cầu nguyện để có CLB nào đó ký hợp đồng đi là vừa.”
Dù những lời nói ấy là nghiêm khắc, chúng cũng phản ánh thực tế rằng Garnacho không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Phía đại diện cầu thủ và Man Utd hiện đang tích cực tìm kiếm giải pháp, với hy vọng tìm được bến đỗ mới trước khi đội bóng lên đường du đấu tại Mỹ.
Với tài năng chưa được khai phá trọn vẹn, Garnacho vẫn có giá trị đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, để khẳng định bản thân ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như Premier League, anh cần một đội bóng tin tưởng và tạo điều kiện phát triển dài hạn.
Dù tương lai vẫn chưa rõ ràng, nhưng lựa chọn "ở lại Anh để chiến đấu" của Garnacho là minh chứng cho khát vọng không bỏ cuộc của một cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Old Trafford. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang dõi theo bước tiếp theo của anh trong mùa hè đầy biến động này.