Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Mathys Tel, ban lãnh đạo Tottenham đã nhanh chóng tìm kiếm một tiền đạo chất lượng nhằm nâng cấp hàng công trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào ngày 4/2. Theo thông tin từ The Athletic, Tottenham đã đưa ra lời đề nghị gây bất ngờ cho Garnacho, cho thấy đội bóng Bắc London đang quyết tâm cải thiện sức mạnh tấn công dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou.
Garnacho, 20 tuổi, là một tài năng trẻ người Argentina, đã không có tên trong danh sách thi đấu trận derby Manchester gần đây do HLV Ruben Amorim quyết định loại anh. Mặc dù nỗ lực chứng minh bản thân, anh vẫn chưa thể làm hài lòng chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Thậm chí, có thông tin cho rằng Manchester United sẵn sàng để Garnacho ra đi để cân đối tài chính, điều này càng khiến nhiều đội bóng để mắt đến anh.
Tuy nhiên, khác với trường hợp của Marcus Rashford, Garnacho vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Amorim. Ông đã dành lời khen cho sự tiến bộ của Garnacho: "Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ sau trận đấu với City. Garnacho đang phát triển và đó là nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình. Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy, vì cậu ấy hiểu rõ vị trí của mình và có những tiến bộ cả trên sân và ngoài đời. Mối quan hệ của Garnacho với Mainoo cũng rất tốt," Amorim chia sẻ.
Mặc dù nhận được nhiều lời đề nghị, Manchester United không dễ dàng nhả người. Câu lạc bộ đã từ chối lời đề nghị trị giá 65 triệu bảng từ Chelsea và một lời chào mời từ Napoli trị giá khoảng 50 triệu bảng. Điều này cho thấy, nếu Tottenham muốn có được Garnacho, họ sẽ phải chi một khoản tiền lớn, không dưới 70 triệu bảng.
Tính đến nay, Garnacho đã có 22 lần ra sân tại Premier League trong mùa giải này, ghi được 3 bàn và có 1 pha kiến tạo. Tổng cộng, anh đã chơi 121 trận cho Manchester United, ghi 23 bàn và có 15 pha kiến tạo.
Ngoài Tottenham, nhiều câu lạc bộ khác như Aston Villa, Arsenal và Chelsea cũng đang theo sát tình hình của Garnacho. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và tham vọng củng cố hàng tấn công, Tottenham đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của anh.
Bên cạnh đó, Tottenham cũng đang theo đuổi một số mục tiêu khác như Yoane Wissa từ Brentford, Tyler Dibling của Southampton và Angel Gomes. Tuy nhiên, Garnacho vẫn là mục tiêu hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng này.
Ngoài việc tăng cường hàng công, Tottenham cũng đang tìm kiếm sự bổ sung cho hàng phòng ngự, nhất là sau chấn thương của Radu Dragusin. Họ được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Fikayo Tomori từ AC Milan, và cầu thủ này đang xem xét khả năng quay lại London thi đấu.