Mới đây, thương vụ chuyển nhượng của Mathys Tel từ Bayern Munich sang Tottenham đã bị phá vỡ, mặc dù hai câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng. Theo Sky Sports, sao trẻ người Pháp đã từ chối chuyển đến Bắc London, vì anh chỉ muốn gia nhập một trong hai đội bóng lớn là Manchester United hoặc Arsenal. Nếu không thể tới một trong hai đội bóng này, Tel sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Bayern Munich.
Nguồn tin từ Đức cho biết, quyết định cuối cùng của Tel sẽ phụ thuộc vào các dự án mà các câu lạc bộ đưa ra để thuyết phục anh. Giám đốc thể thao của Bayern, Max Eberl, cũng đã lên tiếng về tình hình của Tel, khẳng định: "Mathys là một cầu thủ rất được săn đón. Dù là cho mượn hay bán, chúng tôi sẽ thảo luận trong những ngày tới. Tuy nhiên, Bayern không cần phải bán cậu ấy bằng mọi giá."
Trong khi đó, Manchester United đang tích cực đàm phán với Bayern Munich để đưa Tel về Old Trafford. Mirror cho biết, MU có thể đưa ra đề nghị mượn Tel kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải 2024/25, một đề nghị mà Bayern có thể cân nhắc.
Tottenham, trong kỳ chuyển nhượng đầu năm nay, đã bị từ chối hai lần khi cả Mathys Tel lẫn Randal Kolo Muani đều không chọn gia nhập đội bóng này. Kolo Muani thay vào đó đã quyết định chuyển đến Juventus theo dạng cho mượn từ PSG.
Chuyên gia Clinton Morrison của Sky Sports nhận định rằng Tottenham cần phải nỗ lực hơn trong việc hoàn thiện đội hình, đặc biệt là cần một cầu thủ có thể chơi linh hoạt ở các vị trí trên hàng công.
Mặc dù mùa giải này, Mathys Tel chỉ đóng vai trò dự bị tại Bayern Munich, nhưng anh vẫn là một tài năng hứa hẹn. Ở tuổi 19, Tel đã chứng minh được khả năng khi đóng góp 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong mùa giải trước. Anh được đánh giá là một cầu thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ trên không và có khả năng dứt điểm tốt, đồng thời có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, điều này càng làm tăng sự hấp dẫn của anh đối với các đội bóng lớn.