Sau 210 phút thi đấu nghẹt thở, Barcelona của Hansi Flick đã dừng bước trước Inter Milan trong một trận bán kết Champions League đáng nhớ. Dù từng ở rất gần tấm vé chung kết, đại diện Tây Ban Nha vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi sau thất bại 6-7 đầy tiếc nuối.
Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm và công tâm:
“Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Inter. Họ đã thể hiện phong độ rất tốt trong cả hai lượt trận và hoàn toàn xứng đáng vào chung kết. Tôi hy vọng họ sẽ làm nên chuyện ở Munich,” ông Flick chia sẻ trong buổi họp báo rạng sáng 7/5.
Vị thuyền trưởng 59 tuổi nhìn nhận đội bóng của mình đã có sự cải thiện trong hiệp hai nhưng vẫn chưa đủ để lật ngược tình thế:
“Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở hiệp hai, nhưng điều đó vẫn không đủ. Đây là một kết quả khó chấp nhận, song chúng tôi phải học cách đứng dậy. Tôi tự hào về các cầu thủ – họ xứng đáng với một suất vào chung kết.”
Flick cũng không quên nhấn mạnh vào khía cạnh phát triển lâu dài của đội bóng:
“Nhìn vào bầu không khí tuyệt vời của trận đấu đêm nay, ai cũng muốn được quay lại. Barca là một tập thể trẻ, và chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện. Inter có hàng công quá già dặn và mạnh mẽ. Nhiệm vụ của tôi là đưa đội tiến bộ hơn từng ngày, ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn.”
Dù đã dẫn trước Inter đến phút 90+3, Barcelona lại để đối phương gỡ hòa 3-3, rồi gục ngã trong hiệp phụ với tỷ số 3-4. Kết quả sau hai lượt là 6-7 nghiêng về đại diện Serie A. Với thất bại này, đội bóng xứ Catalonia chính thức có mùa thứ 10 liên tiếp không thể chạm tay vào danh hiệu châu Âu.
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, bầu không khí trái ngược hoàn toàn. Denzel Dumfries – hậu vệ góp công vào 5 bàn thắng của Inter trong hai lượt trận – đầy phấn khích:
“Đây là một cặp đấu không thể tin được với 13 bàn thắng. Tôi rất tự hào về đồng đội của mình. Sau thất bại cách đây 2 năm, giờ chúng tôi đã sẵn sàng giành lấy chiếc cúp.”
Thủ môn Yann Sommer, người chơi xuất thần và được bầu là “Cầu thủ hay nhất” trận lượt về, cũng không giấu được cảm xúc:
“Tôi vẫn còn nhớ rõ từng pha cản phá trước Yamal. Cậu bé thật sự là một tài năng lớn. Chúng tôi đã không bỏ cuộc khi bị dẫn 2-3 vào cuối trận, và kết quả đã đến với những người kiên trì. Thật không thể quên được đêm nay.”