Tình huống xảy ra ở phút 25 khi Dani Olmo tung cú sút trong vòng cấm và bóng đập trúng người trung vệ Francesco Acerbi bên phía Inter. Nhiều cầu thủ Barca lập tức vây lấy trọng tài chính Szymon Marciniak, cho rằng Acerbi để bóng chạm tay. Thế nhưng ông Marciniak không cắt còi, và thậm chí còn không xem lại VAR.
Quyết định này lập tức dấy lên làn sóng phản ứng gay gắt từ phía người hâm mộ Barca. Trên mạng xã hội, các ý kiến bất bình lan truyền với tốc độ chóng mặt. "Một pha bóng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, vậy mà trọng tài không thèm xem lại VAR? Thật khó chấp nhận", một người dùng bình luận. "Ngay cả khi bóng chạm sườn rồi mới bật vào tay thì vẫn phải kiểm tra. Đây là bán kết Champions League, không thể qua loa như thế", một fan khác bức xúc.
Nếu quả phạt đền được trao, Barca có thể đã có bàn thắng thứ tư trong một trận cầu đã có đến bảy pha lập công. Tuy nhiên, lịch sử không thuộc về họ. Inter Milan giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.
Cựu HLV trưởng tuyển Anh Fabio Capello nhận định: "Không thể tưởng tượng nổi diễn biến của trận đấu này. Một màn trình diễn bán kết quá tuyệt vời, mang đến những cảm xúc không thể nào quên".
Dù trận đấu có đến 7 bàn thắng, cầu thủ được UEFA vinh danh là thủ môn Yann Sommer. Theo phân tích từ đội ngũ kỹ thuật của UEFA, Sommer đã thi đấu xuất sắc trong khung gỗ khi cản phá hàng loạt cú sút hiểm hóc, đặc biệt là những pha dứt điểm từ Lamine Yamal.
"Sommer là chốt chặn cuối cùng đầy chắc chắn, mang lại niềm tin cho Inter. Anh có mặt ở mọi thời khắc quan trọng để bảo vệ chiến thắng", UEFA viết trong đánh giá chính thức sau trận.
Dù Inter vào chung kết, dư âm của trận đấu sẽ còn bị lu mờ bởi tranh cãi trọng tài. Một lần nữa, người hâm mộ lại đặt dấu hỏi lớn về cách sử dụng VAR tại các trận đấu lớn của UEFA.