Đây không phải lần đầu U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia, nhưng mỗi lần chạm trán là một lần khác. Chung kết năm nay càng đặc biệt khi Indonesia có lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Thái Lan. Nhưng đừng quên, 5 lần gần nhất gặp nhau thì Việt Nam toàn thắng.
U23 Việt Nam tiến vào chung kết với phong độ ổn, lối chơi ổn định và khả năng không chiến cực kỳ hiệu quả. Đình Bắc, Xuân Bắc hay Văn Khang đều để lại dấu ấn ở các trận đã qua. Dù thỉnh thoảng dứt điểm hơi "lệch sóng", nhưng khi cần là vẫn có bàn. Đó là thứ Indonesia phải dè chừng.
U23 Indo thì khác. Có thể hình, có sức bền, nhưng dứt điểm vẫn là bài toán nan giải. Gặp Thái Lan, họ chỉ gỡ hòa rồi cầu may trong loạt sút 11m. Hàng công chơi không tệ, nhưng thiếu lạnh lùng. Nếu Việt Nam phòng ngự chắc, bịt chặt Raven thì khả năng Indo tịt ngòi là rất cao.
Quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Indo có sân nhà, nhưng cũng dễ bị cuốn vào cảm xúc. Việt Nam thì quen đá kiểu kiên trì, càng về cuối càng lì đòn. Một thế trận giằng co kéo dài sang hiệp phụ là điều có thể xảy ra. Và khi trận đấu mở ra ở phút 100, 110, ai tỉnh hơn, ai tận dụng tốt hơn sẽ là người nắm cúp.
Dự đoán: U23 Việt Nam thắng nhẹ 1-0 trong hiệp phụ. Không vội, không áp đảo, nhưng đủ để nâng cúp lần thứ 3.