Sau một năm đầu tiên đầy hứa hẹn, thủ thành David de Gea đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 với Fiorentina. Đây là bước đi cho thấy rõ sự hài lòng của anh với môi trường mới – nơi anh cảm nhận được sự gắn bó, thoải mái và tiềm năng phát triển.
“Tôi vừa ký hợp đồng ba năm, điều đó đủ nói lên tôi đang hạnh phúc ở đây,” De Gea chia sẻ trong buổi họp báo tại Anh, nơi Fiorentina đang tập huấn trước mùa giải.
Không chỉ dành lời khen cho đội bóng, anh còn cho biết rất yêu mến người hâm mộ và thành phố Florence: “Tôi thích mọi thứ ở đây – từ đội bóng, người hâm mộ đến cuộc sống thường ngày. Tất cả đều tuyệt vời.”
Việc được tham gia vào đội hình từ giai đoạn chuẩn bị đầu mùa cũng khiến De Gea hài lòng: “Bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên giúp tôi dễ dàng hòa nhập. Thời tiết ở đây cũng rất thuận lợi để tập luyện.”
Sự kiện đáng chú ý nhất trong chuyến du đấu lần này chính là trận giao hữu với Manchester United – đội bóng gắn bó với De Gea suốt hơn một thập kỷ.
“Gặp lại Man Utd chắc chắn là điều rất đặc biệt với tôi,” anh nói. “Tôi từng thi đấu nhiều năm ở Anh nên cảm giác được ra sân trước các đội bóng Premier League, nhất là Man Utd, luôn khiến tôi xúc động.”
Từ chỗ là một biểu tượng tại Old Trafford, De Gea giờ đây đang viết nên một hành trình mới đầy hứng khởi trong màu áo tím của Fiorentina – nơi anh hy vọng sẽ cùng đội bóng chinh phục những mục tiêu lớn hơn.