Sau vài trận đầu khá nhẹ nhàng, U23 Việt Nam đã đến lúc bước vào trận đấu không còn chỗ cho sai lầm. Chung kết gặp Indonesia chắc chắn không giống bất kỳ trận nào trước đó. Không chỉ vì Indonesia là đối thủ mạnh nhất mà còn vì cả sân vận động Gelora Bung Karno đang đợi sẵn hơn 80 ngàn cổ động viên tạo sóng gió.
Nhìn lại hành trình vừa qua, U23 Việt Nam có lẽ chưa gặp bài test nào thực sự khó nhằn. Thắng Lào, Campuchia và cả Philippines là điều trong tầm tay. Nhưng cách thắng mới là điều đáng nói. Có trận phải nhờ bóng bổng mới giải quyết được vấn đề. Có trận thì hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn đến mức fan chỉ biết thở dài.
Trận bán kết gặp lại Philippines, U23 Việt Nam bị dẫn bàn trước rồi mới ngược dòng thành công. Đình Bắc và Xuân Bắc là người cứu nguy. Nhưng những cú dứt điểm thiếu chính xác từ cự ly gần của Văn Thuận, Anh Quân hay Viktor Le cho thấy đội vẫn còn thiếu độ lạnh trong khâu kết liễu.
Và giờ, mọi ánh mắt đổ dồn về trận cuối cùng. Gặp Indonesia trên sân nhà họ là một bài toán không hề đơn giản. Đội bóng xứ vạn đảo không đá quá ấn tượng nhưng lại có nhiều cầu thủ từng ăn cơm tuyển quốc gia. Họ chơi máu lửa, không ngại va chạm và có thừa quyết tâm khi đá trước khán giả nhà.
U23 Việt Nam tất nhiên vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng để thắng, không chỉ cần đá hay mà còn phải giữ được cái đầu lạnh. HLV Kim Sang-sik cũng nhắn nhủ các học trò phải vững tâm lý, chơi tỉnh táo và không được để bầu không khí cuồng nhiệt làm lung lay quyết tâm.
Trận chung kết sẽ không có chỗ cho lơ là. Nếu muốn giữ cúp, U23 Việt Nam phải vượt qua chính mình trước khi nghĩ đến việc vượt qua đối thủ.