Trận đấu giữa MU và West Ham trên sân MetLife (Mỹ) là màn thử nghiệm đầu tiên của HLV Ruben Amorim trong nỗ lực làm mới đội hình sau mùa giải 2024/25 đáng thất vọng. Trong bối cảnh vắng Rashford (chuyển sang Barcelona) và Zirkzee chưa kịp trở lại, cặp tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới trên hàng công.
MU bước vào trận đấu này sau trận hòa không bàn thắng trước Leeds. Hàng công thiếu sắc sảo và khả năng dứt điểm kém vẫn là vấn đề đáng lo. Vì vậy, trận gặp West Ham không chỉ là cơ hội để Amorim kiểm nghiệm lực lượng mà còn để định hình công thức tấn công cho mùa giải mới.
Phía đối diện, West Ham đang có sự khởi đầu tích cực dưới thời HLV Graham Potter. Họ đã thắng Grasshoppers 3-1 trong trận giao hữu gần nhất và mang đến Mỹ đội hình giàu kinh nghiệm với các trụ cột như Ward-Prowse, Soucek và Paqueta.
Mùa trước, West Ham từng thắng MU ở cả hai lượt trận Ngoại hạng Anh, trong đó có chiến thắng 2-0 ngay tại Old Trafford – trận đấu được coi là bước ngoặt khiến Quỷ đỏ trượt dài và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15.
Với sự góp mặt của cả ba tân binh Mbeumo, Cunha và Leon, MU dưới thời Amorim đang hé lộ một diện mạo hoàn toàn mới. Trận đấu lúc 6h00 ngày 27/7 (giờ Việt Nam) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tín hiệu thú vị về hướng phát triển của Quỷ đỏ trong mùa giải tới.