Matheus Cunha có lần đầu tiên ra sân trong màu áo Manchester United khi đội bóng này gặp Leeds trong trận giao hữu tại Strawberry Arena vào tối 19/7. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái, cựu cầu thủ Wolves dường như không thể bắt nhịp với lối chơi chậm rãi, rời rạc của Quỷ đỏ trong hiệp đầu.
Suốt 45 phút có mặt trên sân, Cunha chỉ để lại hai dấu ấn mờ nhạt. Một pha đi bóng bị hóa giải dễ dàng ở phút 30, và khoảnh khắc khiến anh tỏ rõ sự không hài lòng ở phút 42. Khi đã chọn được vị trí thuận lợi để dứt điểm, Cunha không nhận được đường chuyền từ Chido Obi – tài năng trẻ sinh năm 2007. Thay vì phối hợp, Obi xoay người dứt điểm chệch cột trong ánh mắt thất vọng của đàn anh.
Cơ hội rõ nét nhất của MU trong hiệp một đến từ một cú sút ở góc hẹp của Casemiro ở phút bù giờ. Bóng chạm hậu vệ Leeds rồi bật trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số hiếm hoi trong 45 phút đầu.
Bước sang hiệp hai, HLV Ruben Amorim thay đổi toàn bộ đội hình. Dù có sự xuất hiện của các ngôi sao như Mount, Hojlund, Ugarte hay Dalot, MU vẫn tiếp tục thi đấu thiếu sức sống. Leeds liên tục ép sân, buộc thủ thành kỳ cựu Tom Heaton phải trổ tài nhiều lần mới giữ được mành lưới cho Quỷ đỏ.
Phải đến cuối trận, MU mới có cơ hội vùng lên. Tuy nhiên, cú đánh đầu cận thành của Kobbie Mainoo ở phút 88 lại đưa bóng tìm đúng xà ngang trong sự tiếc nuối. Trước đó, Ugarte và Dorgu cũng đều không thể thắng được phản xạ nhanh nhạy của thủ môn Illan Meslier.
Kết thúc 90 phút, MU và Leeds hòa nhau 0-0 – một trận cầu đáng quên với đội bóng từng vào chung kết Europa League mùa trước. Với Matheus Cunha, màn ra mắt này chắc chắn không như mong đợi.
Trận tiếp theo trong tour du đấu hè 2025 của MU sẽ là cuộc chạm trán với West Ham tại Mỹ vào ngày 27/7. Người hâm mộ kỳ vọng Bryan Mbeumo sẽ có cơ hội ra sân trong lần đầu khoác áo Quỷ đỏ.