MU sẽ khởi động chuyến du đấu trên đất Mỹ bằng cuộc đối đầu với West Ham lúc 6h sáng ngày 27/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận đầu tiên của Quỷ đỏ tại giải Premier League Summer Series – giải đấu giao hữu có sự góp mặt của các đội bóng Ngoại hạng Anh, thi đấu theo thể thức vòng tròn để tranh ngôi vô địch. Sau trận này, MU và West Ham sẽ tiếp tục lần lượt gặp Everton và Bournemouth.
Điểm nhấn lớn nhất trong đội hình MU trận này là sự xuất hiện của các tân binh. HLV Ruben Amorim có trong tay cả ba gương mặt mới: Mbeumo, Cunha và Leon. Trong đó, bộ đôi Cunha và Mbeumo được kỳ vọng sẽ tạo nên những đột phá đáng chú ý ở tuyến đầu.
Ở trận giao hữu trước đó với Leeds United (hòa 0-0), Cunha và Leon đã ra sân và cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, dù chưa có bàn thắng. Lần này, khi đối thủ là một đội bóng Ngoại hạng thực thụ như West Ham, màn thể hiện của họ càng được chú ý hơn bao giờ hết.
Phát biểu trước trận, HLV Amorim không giấu được sự hài lòng với kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của CLB: "Tôi rất vui khi các tân binh đã có mặt sớm cùng đội. Họ đều là những cầu thủ từng khẳng định được năng lực tại Premier League – điều đó rất quan trọng với tôi. Đặc biệt là Matheus, cậu ấy có thể đá nhiều vị trí, giúp tôi linh hoạt hơn trong việc triển khai chiến thuật."
MU sẽ ra sân với đội hình gồm Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha và Obi. Trong khi đó, West Ham cũng tung ra lực lượng mạnh với Areola, Todibo, Kilman, Aguerd, Wan Bissaka, Ward-Prowse, Soucek, Diouf, Paqueta, Bowen và Fullkrug.
Cả hai đội đều xem trận đấu này là cơ hội quan trọng để thử nghiệm đội hình và tìm ra công thức tối ưu trước mùa giải mới. Với người hâm mộ MU, đây không chỉ là trận đấu khởi động, mà còn là thời điểm để chứng kiến một phiên bản mới của "Quỷ đỏ" đang dần hình thành dưới thời Amorim.