Những ngày này, khu vực công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng nghìn người đã đổ về đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng dàn pháo lễ – một trong những biểu tượng quan trọng của Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tại khuôn viên công viên, 15 khẩu pháo do Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) triển khai đã được lắp đặt ngay ngắn, tạo nên khung cảnh đầy trang trọng. Theo kế hoạch, đội pháo sẽ thực hiện 21 loạt bắn chào mừng vào đúng ngày lễ chính thức, hòa cùng giai điệu Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Dù còn vài tuần nữa mới đến thời khắc trọng đại, nhưng ngay từ bây giờ, rất nhiều người đã tranh thủ đến tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên dàn pháo hùng vĩ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và bảo vệ hiện vật, du khách được yêu cầu không đến quá gần hay chạm tay vào pháo.
Nhiều gia đình, nhóm bạn, và những cặp đôi đã chọn nơi đây làm điểm đến để ghi lại kỷ niệm. Đặc biệt, thế hệ trẻ thể hiện sự hào hứng và niềm tự hào dân tộc khi chụp ảnh cùng biểu tượng của chiến thắng lịch sử.
Chị Nguyễn Lê Ngân Giang (quận 5) xúc động chia sẻ: "Nhìn dàn pháo này, tôi cảm nhận rõ hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc. Không chỉ là một công trình trưng bày, đây còn là biểu tượng nhắc nhở chúng ta về những hy sinh để có được hòa bình hôm nay."
Không chỉ đến tham quan, nhiều người còn chuẩn bị trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc. Chị Phan Quỳnh Mai (quận 12) đã chọn một chiếc áo in hình cờ Tổ quốc để thể hiện sự tôn kính đối với lịch sử. "Thật vui khi thấy giới trẻ ngày nay ngày càng quan tâm đến các sự kiện trọng đại của đất nước. Tôi mong muốn tinh thần yêu nước này được lan tỏa rộng hơn nữa," chị Mai bày tỏ.
Bến Bạch Đằng còn là nơi ghi dấu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của các bạn trẻ. Nguyễn Ngọc Như Ý (sinh năm 2006, TP Dĩ An, Bình Dương) đã không ngại đường xa đến đây để tận mắt chứng kiến dàn pháo. "Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những khẩu pháo lớn như vậy. Cảm giác thật đặc biệt khi được hòa mình vào không khí lịch sử của tháng Tư – tháng của ký ức và niềm tự hào dân tộc," Như Ý xúc động nói.
Không khí tại công viên càng về chiều càng trở nên náo nhiệt. Người dân qua lại cũng tranh thủ dừng chân chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Để đảm bảo trật tự và tránh ùn tắc, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, tạo điều kiện cho người dân tham quan an toàn và thuận lợi.
Những ngày sắp tới, không khí tại Bến Bạch Đằng sẽ còn sôi động hơn khi thành phố bước vào những hoạt động chính thức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Dàn pháo lễ không chỉ là điểm nhấn trang trọng mà còn là biểu tượng gợi nhớ về quá khứ hào hùng, truyền tải thông điệp tri ân đến các thế hệ cha ông đã cống hiến vì độc lập dân tộc.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang đến gần, và từng người dân TP.HCM cũng như du khách đều đang háo hức chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng này.