Phát biểu với tờ L'Équipe (Pháp) vào ngày 16/4, Rafael cho rằng đội bóng cũ của anh đang lép vế trước Lyon trong khâu kiểm soát thế trận: “Khi cầm bóng, Lyon chơi mượt mà và tinh tế hơn Man Utd. Các cầu thủ của họ xử lý kỹ thuật tốt và thi đấu đầy toan tính.” Dù vậy, anh vẫn đánh giá Man Utd có thể tạo lợi thế tại Old Trafford nhờ lợi thế sân nhà trong trận tái đấu hôm nay.
Rafael từng khoác áo Man Utd từ năm 2008 đến 2015, chơi 170 trận và giành được nhiều danh hiệu lớn như ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, một League Cup, ba Siêu Cup Anh và một FIFA Club World Cup. Sau đó, anh đầu quân cho Lyon, rồi tiếp tục sự nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man Utd đang chật vật tại giải quốc nội khi chỉ thắng 6/21 trận tại Ngoại hạng Anh, xếp thứ 14 và có nguy cơ khép lại mùa giải với số điểm thấp kỷ lục trong kỷ nguyên Premier League. Dù vậy, tại Europa League, họ lại thi đấu ấn tượng với chuỗi bất bại gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa.
Ở trận lượt đi trên sân Groupama, Man Utd dẫn trước 2-1 cho đến phút bù giờ cuối cùng, nhưng cú dứt điểm lạnh lùng của Rayan Cherki đã giữ lại một trận hòa 2-2 cho Lyon. Kết quả đó khiến trận lượt về tại Old Trafford trở thành trận đấu quyết định cho tấm vé vào bán kết.
Chicharito – cựu tiền đạo người Mexico từng khoác áo Man Utd giai đoạn 2010–2015 – tỏ ra lạc quan vào khả năng “Quỷ đỏ” lên ngôi tại Europa League mùa này.
“Tôi biết đây là một mùa giải đầy biến động với Man Utd, nhưng họ vẫn còn cơ hội để giành danh hiệu”, Chicharito chia sẻ trong một sự kiện tại Guadalajara. “Với một CLB lớn như Man Utd, châu Âu luôn là mục tiêu quan trọng. Tôi rất mong họ có thể lên ngôi tại Europa League.”
Trong buổi họp báo trước trận đấu, đội trưởng Harry Maguire cũng nhấn mạnh rằng dù kết quả tại Ngoại hạng Anh không như mong đợi, Europa League vẫn là cứu cánh cho cả mùa giải.
“Ngay cả khi vô địch Europa League, mùa này vẫn là một thất bại với chúng tôi,” Maguire thừa nhận. “Nhưng nếu giành cúp, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng. Quan trọng hơn cả, nó sẽ giúp chúng tôi có vé dự Champions League mùa sau – điều mà hiện tại Ngoại hạng Anh không thể mang lại.”