Những ngày này, công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đang ngập tràn trong không khí hân hoan khi người dân và du khách nô nức đổ về, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên dàn pháo lễ sẵn sàng cho kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dưới cái nắng oi ả đầu hè, các chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) vẫn miệt mài tập luyện, từng động tác dứt khoát, đầy quyết tâm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên áo không làm vơi đi tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào, mà ngược lại, càng khiến những người chứng kiến thêm cảm phục.
Trong dòng người tấp nập tại Bến Bạch Đằng, chị Nguyễn Thị Thúy (1975) cùng con trai tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Dù quê gốc ở Hà Tĩnh, nhưng TP.HCM đã trở thành nơi chị gắn bó và xây dựng tổ ấm. Khi ngày 30-4 cận kề, chị muốn con trai cảm nhận bầu không khí hào hùng của thành phố và lắng nghe những câu chuyện về ông ngoại – người từng là bộ đội, và bà ngoại – cựu thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh gian khó.
Biết rằng thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có lễ diễu binh và diễu hành tại các tuyến đường trung tâm, chị Thúy cùng gia đình đã thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để tiện quan sát. Không chỉ vậy, cả gia đình còn chuẩn bị áo in hình cờ Tổ quốc và logo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam để hòa chung niềm vui với mọi người.
“Hôm nay, nhìn các chiến sĩ tập luyện dưới nắng, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn kiên cường, tôi vừa thương, vừa tự hào. Sinh đúng năm 1975, cảm xúc trong tôi càng mãnh liệt hơn khi chứng kiến không khí náo nhiệt của những ngày này”, chị Thúy bồi hồi chia sẻ.
Không xa đó, Linh Chi (sinh năm 2004) – một cô gái nhỏ nhắn với chiếc nơ hình lá cờ đỏ trên mái tóc, đang hào hứng tạo dáng bên bờ sông Sài Gòn. Rời quê Sóc Trăng lên TP.HCM học tập đã hơn ba năm, năm nay Linh Chi quyết định không về quê mà ở lại để tận hưởng bầu không khí đặc biệt của ngày đại lễ.
“Em đã đọc thông tin trên báo và mạng xã hội, nên nhờ bạn chở đến đây để tận mắt chứng kiến sự chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Năm nay, em sẽ ở lại thành phố để xem diễu binh, tận hưởng không khí lịch sử mà cả nước đang hướng về”, Linh Chi chia sẻ với đôi mắt rạng rỡ.
Giữa dòng người hối hả, ông Nguyễn Văn Cao (1959), một nhân viên bảo vệ tại công viên Bến Bạch Đằng, cũng không giấu được niềm tự hào. Gắn bó với nơi này hơn hai năm, những ngày này, dù công việc có phần vất vả hơn, nhưng ông luôn cảm thấy vui vẻ khi được góp sức giữ gìn an ninh, đảm bảo sự trang trọng cho buổi lễ trọng đại.
Nhìn các chiến sĩ Lữ đoàn 96 ngày ngày luyện tập dưới cái nắng gay gắt, ông không khỏi xúc động: “Ai cũng đang cố gắng hết mình để ngày lễ diễn ra thật ý nghĩa. Tôi dù chỉ là một nhân viên bảo vệ, nhưng cũng cảm thấy vinh dự khi góp phần giữ gìn trật tự ở nơi lịch sử này.”
Những ngày tới, không khí lễ hội chắc chắn sẽ còn sôi động hơn khi TP.HCM bước vào chuỗi sự kiện chính thức. Người dân thành phố, du khách thập phương đều đang háo hức chờ đón một ngày lễ tràn đầy niềm tự hào và xúc động.