Trong thế giới của Gen Z, mọi thứ đều có thể được mã hóa bằng những biểu tượng hoặc màu sắc, và chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Nếu như trước đây chỉ cần nói “thích” hay “không hợp” là đủ, thì nay các bạn trẻ đã tạo ra hẳn một “bản đồ tín hiệu” để nhận biết đối tượng có đáng tin hay không — mà tiêu biểu nhất là hai khái niệm “cờ đỏ” (red flag) và “cờ xanh” (green flag).
Thuật ngữ này bắt nguồn từ các diễn đàn hẹn hò quốc tế, sau đó được Gen Z Việt Nam du nhập và biến tấu thành ngôn ngữ thường ngày. Nó nhanh chóng trở thành trào lưu, đặc biệt sau khi chương trình “Đảo thiên đường” được phát sóng, với nhân vật Michael Trương — chàng “hot boy” vừa điển trai vừa… lắm “cờ đỏ”. Câu chuyện tình cảm rối rắm và thiếu dứt khoát của anh khiến khán giả bàn tán, và cụm từ “cờ đỏ” từ đó phủ sóng khắp mạng xã hội.
Giống như trong đời thực, lá cờ đỏ là dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo bạn không nên tiếp cận. Trong tình yêu, “cờ đỏ” (red flag) cũng mang ý nghĩa tương tự. Người bị gắn “cờ đỏ” thường có những hành vi hoặc tính cách tiêu cực như lừa dối, ích kỷ, kiểm soát, nóng nảy hoặc không trung thực.
Dù vậy, nghịch lý là những “cờ đỏ” thường rất hấp dẫn — họ cuốn hút, có cá tính và biết cách khiến người khác tò mò. Thế nên, nhiều người dù biết rõ đối tượng có “red flag” vẫn không cưỡng lại được, sẵn sàng lao vào mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro, đúng kiểu “biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử”.
Trái ngược với “cờ đỏ”, “cờ xanh” (green flag) là biểu tượng của những người an toàn, tử tế và đáng tin cậy. Đây là kiểu người biết lắng nghe, tôn trọng ranh giới cá nhân, giao tiếp rõ ràng, trung thực trong lời nói và hành động.
Trong tình yêu, nếu ai đó khiến bạn cảm thấy được tôn trọng, thoải mái là chính mình, không lo lắng hay bị tổn thương, thì họ chính là một “cờ xanh” điển hình. Với Gen Z, “cờ xanh” không chỉ giới hạn trong tình cảm mà còn mở rộng sang tình bạn, công việc hay các mối quan hệ xã hội khác.
Ví dụ, một công ty không gọi điện, nhắn tin sau giờ làm sẽ được xem là “cờ xanh” vì tôn trọng đời sống cá nhân nhân viên. Ngược lại, doanh nghiệp ép tăng ca không trả phụ cấp hoặc thường xuyên đòi hỏi nhân viên “cống hiến vô điều kiện” chắc chắn bị liệt vào nhóm “cờ đỏ”.
Cách sử dụng “cờ đỏ” và “cờ xanh” thể hiện rõ cách Gen Z tiếp cận thế giới: vừa trực quan, vừa sáng tạo, và rất… kỹ lưỡng trong việc đánh giá mối quan hệ. Thay vì chỉ nghe cảm xúc, họ dùng những dấu hiệu cụ thể để tự bảo vệ bản thân và hiểu người khác tốt hơn.
Dù vậy, điều thú vị là không ai hoàn toàn “xanh” hay “đỏ”. Mỗi người đều có những mặt tốt – xấu đan xen, và chính sự cân bằng đó mới làm nên bản sắc cá nhân. Gen Z dường như hiểu điều này hơn ai hết: họ có thể chỉ ra “cờ đỏ” của người khác, nhưng cũng sẵn sàng học cách hóa giải “cờ đỏ” của chính mình để trở thành “phiên bản xanh hơn” mỗi ngày.
Nói cách khác, với Gen Z, “cờ đỏ” không chỉ là dấu hiệu để tránh xa, mà còn là lời nhắc nhở tinh tế: yêu thương phải đi kèm tỉnh táo.