Crystal Palace vừa trải qua cú sốc lớn khi UEFA ra quyết định không cho đội bóng tham dự Europa League mùa tới. Thay vào đó, Palace bị đẩy xuống chơi ở Europa Conference League.
Hàng trăm cổ động viên của “Những chú Đại bàng” đã tập trung bên ngoài sân Selhurst Park để biểu tình phản đối. Họ cho rằng đội bóng của mình bị đối xử bất công, nhất là khi Palace đã đủ điều kiện tham dự Europa League nhờ thành tích trên sân cỏ.
Nguyên nhân của quyết định này liên quan đến John Textor, cổ đông của Palace, đồng thời cũng đang sở hữu Lyon – đội bóng khác cũng đủ điều kiện dự Europa League. Theo quy định của UEFA, một chủ sở hữu không được phép sở hữu hai đội cùng dự một giải đấu châu Âu.
Hiện tại, Textor đã đồng ý bán lại cổ phần Palace cho Woody Johnson, một doanh nhân Mỹ khác, nhưng thương vụ vẫn chưa hoàn tất. Trong lúc chờ đợi, Palace phải chấp nhận bị loại khỏi Europa League, dù đội bóng đã giành suất thông qua việc vô địch cúp quốc nội.
Nick Philpot, người dẫn podcast Red and Blue Review, bức xúc chia sẻ tại cuộc biểu tình:
“Cuối cùng thì đây là một sự bất công, chỉ vì vài lỗi thủ tục hành chính. Chúng tôi đã giành quyền tham dự. Chúng tôi vô địch cúp – lẽ ra phải được góp mặt mà không có bất cứ tranh cãi nào. Bây giờ, cả CLB và người hâm mộ đều bị trừng phạt. Tại sao lại như vậy?”
Trong khi đó, Nottingham Forest – đội xếp thứ bảy Premier League mùa trước – dự kiến sẽ thay thế Palace tại Europa League. Điều này càng khiến các fan Palace phẫn nộ, bởi họ cho rằng quyền dự giải phải thuộc về đội bóng đã giành vé một cách xứng đáng.
Hiện chưa rõ UEFA có thay đổi quyết định hay không, trong bối cảnh Palace và người hâm mộ vẫn đang kiên quyết đấu tranh để giữ quyền dự Europa League.