Caicedo, 23 tuổi, là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Chelsea giành vé dự Champions League và vô địch Conference League. Phát biểu trên trang chủ CLB, anh bày tỏ sự hào hứng trước thử thách sắp tới:
“Mỗi trận đấu tôi đều cố gắng cống hiến hết mình. Tôi không đặt giới hạn nào cả – bầu trời là giới hạn. Tôi luôn tin rằng mình có thể làm tốt hơn nữa, và mục tiêu của tôi là đạt đến một đẳng cấp mới,” Caicedo chia sẻ.
“Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đã làm được mùa này và cách tôi đóng góp cho tập thể. Giờ là lúc tiếp tục phấn đấu để vươn cao hơn.”
Nói về Club World Cup, Caicedo nhận định đây là sân chơi danh giá và toàn đội đang nỗ lực chuẩn bị:
“Đây là một giải đấu lớn. Cảm giác thật tuyệt khi được góp mặt và tất cả chúng tôi đang chăm chỉ luyện tập để có màn trình diễn tốt nhất. Điều quan trọng nhất là toàn đội thi đấu hết khả năng trong từng trận.”
Bên cạnh khát vọng cá nhân, Caicedo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của Chelsea, cùng mong muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ:
“Chiến thắng ở Conference League là một cột mốc đáng nhớ. Tinh thần toàn đội lên cao và chúng tôi rất tự tin. Nhưng quá khứ là quá khứ, phía trước là một danh hiệu khác và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được nó.”
“Tôi nghĩ các CĐV đã rất tự hào khi chúng tôi kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ. Giành vé dự Champions League, vô địch Conference League và giờ là Club World Cup – chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa vì người hâm mộ.”
Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca sẽ lần lượt chạm trán LAFC, Flamengo và Esperance Tunis tại vòng bảng. Với lực lượng vượt trội, The Blues được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu và có thể mở màn mùa giải mới bằng chiếc cúp vô địch thế giới cấp CLB.