Chelsea và Manchester City đang bước vào một cuộc cạnh tranh sớm nhưng căng thẳng để có được chữ ký của Camden Schaper, tiền vệ mới chỉ 13 tuổi đang thuộc biên chế Blackburn Rovers. Theo thông tin từ The Sun, Chelsea sẵn sàng bỏ ra đến 700.000 bảng để thuyết phục đội bóng chủ quản nhả người.
Camden không phải là cái tên xa lạ trong giới săn tài năng trẻ tại Anh. Cầu thủ nhí này trưởng thành từ lò đào tạo Supersport tại Nam Phi và từng có thời gian tập luyện cùng Manchester United khi mới 8 tuổi, trước khi chính thức chuyển tới Anh vào năm 2024 cùng gia đình.
Hiện tại, Manchester City cũng đang quan tâm sát sao và có lợi thế riêng khi đã sở hữu người em trai Astin Schaper trong học viện đào tạo trẻ của mình. Với tham vọng tái hợp hai anh em nhà Schaper, City đang tìm mọi cách để đàm phán với Blackburn.
Tuy nhiên, mức đề nghị lớn từ Chelsea có thể khiến Blackburn phải cân nhắc nghiêm túc. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các CLB lớn nhằm giành giật các tài năng trẻ triển vọng, thương vụ Camden Schaper được ví như một “cuộc đua sớm” trong thị trường chuyển nhượng tương lai.
Dù mới ở độ tuổi thiếu niên, Schaper đã cho thấy tiềm năng trở thành một tiền vệ sáng tạo và có nhãn quan chiến thuật vượt trội. Với sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu, Camden có thể là cái tên đáng chú ý trong thế hệ cầu thủ kế tiếp tại Premier League.