Tình hình ở Old Trafford không còn yên ả với Bruno Fernandes. Theo The Telegraph, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lọt vào danh sách mua sắm của ít nhất 10 CLB, bao gồm những thế lực như PSG, Bayern Munich và đặc biệt là Al-Hilal – đội bóng từng đánh tiếng chiêu mộ anh vào tháng 1 và sẵn sàng quay lại với đề nghị lên đến 100 triệu bảng. Động thái này khiến ban lãnh đạo MU buộc phải cân nhắc lại kế hoạch nhân sự trong mùa hè đầy biến động sắp tới.
Trong bối cảnh đội bóng không thể giành quyền dự Champions League và đang lên kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim, việc bán đi một vài ngôi sao để cân đối tài chính là điều không thể tránh khỏi. Dù Fernandes vẫn là một trong những cái tên hiếm hoi giữ được phong độ ổn định, anh không còn được xem là nhân vật "không thể đụng đến" trong đội hình.
Ngôi sao 30 tuổi chỉ còn hai năm trong hợp đồng với MU. Dù từng nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, chính Fernandes cũng thừa nhận rằng mọi chuyện giờ không còn do anh quyết định. “Tôi luôn nói thật lòng. Tôi sẵn sàng ở lại, cống hiến cho đến khi CLB không còn cần tôi. Nếu một ngày họ muốn bán tôi để phục vụ mục tiêu khác, tôi cũng sẽ hiểu và không trách móc gì. Đó là bản chất của bóng đá,” Fernandes chia sẻ.
Nếu MU nhận được một đề nghị đủ hấp dẫn, khả năng Fernandes ra đi gần như là chắc chắn. Trong trường hợp đó, trận đấu với Aston Villa hôm 22/5 có thể đã là lần cuối cùng người hâm mộ được thấy tiền vệ mang áo số 8 khoác lên mình màu áo đỏ.